Muốn ngủ với người hơn mình 20 tuổi Tôi năm nay 26 tuổi, tôi đã ra trường và đi làm được hai năm. Tôi và chú quen nhau như một sự tình cờ. Chú tuyển tôi vào công ty mà chú làm giám đốc. Tôi rất tôn trọng chú, chú như tấm gương để tôi noi theo, mỗi lần tôi làm sai điều gì thì chú không mắng mà còn chỉ bảo rất nhẹ nhàng.
Đi cặp bồ vì chồng hay đánh đập Đầu tiên, xin tự thú nhận tôi là một người đàn bà đã có gia đình trót yêu một người đàn ông đã có vợ. Chuyện bình thường ngoài xã hội phải không? Sẽ có người cho rằng như thế nhưng cái mà chúng tôi hoảng sợ đó là thực sự chúng tôi không thể chấm dứt được mối quan hệ hư đốn đó.
Vợ ngồi vào lòng người đàn ông khác Tôi lấy vợ năm 2001 khi tôi 31 tuổi còn vợ tôi nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng tôi rất thương vợ. Chúng tôi đã có một bé gái 6 tuổi rất dễ thương và ngoan hiền. Vậy mà, có đôi lúc cô ấy bảo sao cô ấy chẳng thương tôi, hỏi thì cô ấy bảo không hiểu sao lại như vậy.
Đau đớn vì bạn gái cũ bị chà đạp Khi tôi đang viết những dòng này gửi tới tòa soạn là lúc trái tim tôi đang tan nát, đớn đau. Tôi không biết chọn hướng đi nào đúng cho tôi và người mà tôi thương yêu nhất. Lòng tôi rối như tơ vò. Mong các bạn cho tôi một lời khuyên để có thể vượt qua nhé.
Về với vợ cũ, anh bỏ rơi tôi Có lẽ khi viết ra những dòng này, tôi là người đau khổ hơn ai hết. Tôi đã đặt quá nhiều niềm tin vào một người để giờ nhận lấy những xót xa cay đắng nhất cho riêng mình.
Chồng có đến hai vợ bé Chồng tôi đã gần 50 tuổi, là một người thành đạt nên anh rất lăng nhăng. Tôi cũng không để tâm vì chỉ cho rằng chỉ là thoáng qua, nhưng thời gian qua tôi biết được anh đã mua nhà và xe cho hai cô kia cũng như cung cấp tiền tiêu hàng tháng.
Chán chồng sắp cưới Tôi là người có học, có mức lương tương đối và đính hôn đã được gần 2 năm. Trong khoảng thời gian yêu nhau, tôi và anh ít khi gặp nhau. Anh thường đi công trình xa, thỉnh thoảng 3 tuần, một tháng hoặc hơn nữa anh mới về chơi nhà vài ngày. Trong thời gian đó chúng tôi đã rất hạnh phúc.
Lừa tình để thỏa mãn dục vọng Kính gửi toà soạn, những ngày qua tôi đã sống trong những phân vân và vô cùng day dứt. Tôi đắm chìm vào bể sâu của dục vọng và chà đạp lên những giá trị đạo đức văn hoá. Tôi không biết làm gì vào lúc này vì thế tôi mong muốn có một lời khuyên của toà soạn để tôi thoát khỏi tình trạng hiện nay.
Sợ ngã lòng vì sự lạnh nhạt của chồng Tôi năm nay 26 tuổi, đã có gia đình và một bé trai 2 tuổi. Tôi là nhân viên, chồng tôi là quản lý của nhà hàng cà phê. Trước khi lấy tôi, anh ấy đã có một đời vợ, không có con. Họ li dị vì cô ta đi lao động nước ngoài và hai người sống không hạnh phúc.
Ghê tởm vì chồng quan hệ với cave Tôi lấy chồng được 4 năm, có hai con một gái, một trai. Chồng tôi là người có chí tiến thủ. Chúng tôi mở công ty và làm việc cùng nhau.
Nhu cầu tình dục của đàn ông Chồng tôi năm nay 28 tuổi, vì điều kiện chăm sóc con nên tôi và anh không sống chung nhau. Chồng tôi thì cách vài ngày lại lên thăm hai mẹ con tôi nhưng những ngày anh lên thăm mẹ con tôi rất thất thường. Có lúc 2 ngày lên một lần, có lúc 3-4 ngày lên một lần và có khi cả tuần lên một lần.
Yêu hai cô gái làm cùng cơ quan Tôi ra trường và đi làm cách đây hai năm. Vào làm được một thời gian tôi có bạn trai làm cùng cơ quan. Trước khi chính thức yêu nhau, có một vài người bảo tôi không nên yêu anh vì anh có mối quan hệ mờ ám với một chị trong cơ quan (chị này vào làm sau tôi mấy tháng, làm cùng phòng với anh và đã có chồng và một con trai).
Vợ không chấp nhận cách 'yêu' của chồng Tôi lấy vợ đã lâu. Vợ chồng tôi sống yên ấm, hòa thuận trong làm ăn mặc dù còn nhiều vất vả. Riêng quan hệ tình dục tôi thích "chiều" vợ nên thường làm mọi cách để cô ấy đạt được khoái cảm. Có như vậy cả hai chúng tôi mới thấy thỏa mãn.
Lo sợ người yêu đa tình Em năm nay đã 27 tuổi, là một người sống thân thiện hòa nhã nhưng không thích giao tiếp nhiều nên khá ít bạn và ít mối quan hệ. Trước đây em cũng có rất nhiều người theo đuổi nhưng tiếc thay cho đến giờ em vẫn không có chút rung động gì với một ai.
Bị chồng đánh vì không còn 'zin' Tôi năm nay 30 tuổi, ba năm trước tôi kết hôn với anh, người hơn tôi một tuổi. Lúc đó tôi đang đau khổ tuyệt vọng vì bị một người đàn ông đã có vợ con lừa dối. Anh là bạn (có thời gian làm chung công ty) với người đàn ông đó. Anh giúp tôi vượt qua nỗi đau tinh thần.
Ám ảnh sau khi lạc lối Tôi là một người phụ nữ đã có gia đình, gần 40 tuổi. Chồng tôi là một người tốt, tuy nhiên lại không rành tâm lý của phụ nữ. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy nếu như tôi không gặp lại một người bạn ngày xưa.
Tìm thấy bao cao su trong túi áo chồng Năm nay em 32 tuổi, lập gia đình và có bé gái 5 tuổi. Cuộc hôn nhân của chúng em đều xuất phát từ tình yêu. Ngần ấy thời gian là vợ chồng nhưng chưa bao giờ có mâu thuẫn lớn.
Chồng thô lỗ với nhà vợ Chúng tôi cưới nhau đã được một năm. Anh là sĩ quan quân đội công tác tại quê tôi. Anh rất khó chịu khi phải nghe ai đó nói là đang sống cùng gia đình vợ.
Bị quấy rối qua tin nhắn Hè năm ngoái tôi cùng gia đình đi nghỉ mát. Tình cờ tôi gặp giám đốc của công ty tôi (khác chi nhánh) tại đó. Với phép lịch sự tôi vẫn nói chuyện và cho anh ta số điện thoại.
Anh lấy tôi chỉ để lấp chỗ trống Tôi kết hôn cách đây một năm và đã có một bé gái. Trước khi cưới chồng tôi đã có một mối tình sâu nặng với một cô gái khác, nhưng rồi sau đó họ chia tay vì cô ấy đi du học.