Bị bồ cũ của người yêu đe dọa Hiện giờ em đang rất đau khổ mà không thể khóc lên thành tiếng. Năm nay em 22 tuổi. Trước kia khi chưa gặp anh, em lạnh lùng với tất cả những người đàn ông. Họ yêu và chăm sóc như thể phục tùng em. Cái ngày mà em gặp anh, được hơn 2 tháng rồi như định mệnh.
Chồng cầm dao dọa chém vợ Hôm nay tôi gửi những dòng tâm sự này mong bạn đọc cho tôi những lời chia sẻ để tôi vượt qua tất cả. Tôi và chồng tôi học cùng lớp đại học, từ bạn thân chúng tôi đã yêu nhau và lấy nhau sau khi ra trường.
Bị vợ của người tình khống chế Năm nay tôi 25 tuổi, tôi đang làm tại thành phố Thanh Hoá. Tôi sinh ra ở Hoà Bình, tôi vào Thanh Hóa học đại học, sau đó ra trường tôi làm việc tại thành phố. Gia đình tôi rất muốn tôi về nhà làm nhưng tôi lại muốn được thử sức mình ở Thanh Hóa.
Chồng không chia sẻ, vợ đi ngoại tình Tôi là một người phụ nữ được đã có gia đình và có đã có con. Tôi và chồng tôi đã yêu nhau từ khi học đại học, ra trường cùng động viên nhau tạo dựng sự nghiệp, và lấy nhau. Chúng tôi đã cùng nhau tự lập, tự lo trang trải cuộc sống, trải qua những vất vả mà có lẽ sẽ ít ai vượt qua được và cũng đã tạo cho mình một chỗ đứng trong xã hội.
Không có tình yêu với chồng Tôi năm nay 27 tuổi, mới lấy chồng được 4 tháng và hiện tại chồng tôi đi làm xa nhà. Tôi lấy anh là do tự nguyện, với một mối quan hệ kéo dài 4 năm.
Bị thầy cúng 'quấy rối' Ba em vừa mất được một thời gian. Trong thời gian 49 ngày vẫn phải mời thầy về nhà để tụng kinh. Có một thầy rất thành ý giúp đỡ gia đình em rất nhiệt tình nhưng một tuần tuần vừa qua thầy đã làm em vô cùng thất vọng.
Dằn vặt vì từng có con với cô giúp việc Cuộc sống của tôi với biết bao lo toan và bộn bề. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng lại có chí ham học. Tôi đã tốt nghiệp đại học QTKD và hiện nay đã có việc làm ổn định.
Chồng bồ bịch và coi thường vợ Tôi rất hay đọc mục gỡ rối và hôm nay tôi quyết định tâm sự với tòa soạn về cuộc sống của tôi để mong một niềm an ủi và chia sẻ. Tôi lấy chồng khá sớm, từ năm 20 tuổi.
Người yêu hèn nhát không nhận con Bây giờ chỉ còn lại mình tôi, bơ vơ trơ trọi trên cõi đời. Tình yêu, niềm tin và hạnh phúc của tôi đã bị anh đánh cắp. Cách đây chưa đầy một năm, tôi quen anh như một định mệnh gắn kết đời mình. Tôi quê ngoài Bắc, vào Nam lập nghiệp và học tập cũng được gần 10 năm rồi.
Chồng làm cô gái khác phải phá thai 2 lần Em và ông xã em yêu nhau 5 năm, lấy nhau được 6 năm và có một con gái 5 tuổi. Hai vợ chồng rất hạnh phúc và vui vẻ. Anh rất yêu và lo cho hai mẹ con em chu đáo. Em không phát hiện điều gì và rất tin tưởng anh.
Vợ sắp cưới quan hệ với bạn trai cũ Tôi và cô ấy quen nhau gần 6 năm. Tháng 3 vừa rồi, chúng tôi đã làm đám hỏi. Thật bất ngờ vào chính ngày sinh nhật của tôi, ngày 2/5 tôi phát hiện cô ấy phản bội tôi, quan hệ tình dục với bạn trai hồi cấp 3 của cô ấy.
Vợ sắp cưới đã qua đêm với phụ nữ khác Chúng tôi đã quen nhau được 2 năm và cũng mới tổ chức đám hỏi cách đây vài hôm. Một lần vợ sắp cưới của tôi nói sẽ đi chơi với một số người bạn từ bên tiểu bang khác qua. Đêm hôm đó có ấy gọi điện và báo cho tôi biết là bọn họ sẽ đi tới nhà một người bạn để chơi và sẽ không có về.
Ý chí ngăn cản tôi làm chuyện ấy Tôi một cô gái trộn lẫn cả hiện đại và phong kiến. Từ trước tới giờ tôi luôn tự hào rằng mình 23 tuổi vẫn giữ được sự trong trắng mặc dù đã có 4 bạn trai. Không phải các anh ấy không đòi hỏi mà là lí trí tôi luôn thắng.
Khi chồng bị sex đánh mất lý trí Tôi là một độc giả thường xuyên xem những tâm sự của bạn đọc. Tôi bây giờ đang rất đau khổ và tuyệt vọng, lòng tin vào tình yêu của chồng tôi đã không còn nữa. Hai chúng tôi yêu nhau được 8 năm thì mới tiến đến hôn nhân. Anh và tôi là bạn học với nhau nên tính tình của anh tôi đều rất hiểu.
Chồng mê mẩn cô bạn thân Tôi là một người đàn bà thuộc thế hệ 7X, cuộc sống cũng như bao người đàn bà đã có gia đình khác: sáng đi làm, chiều về quán xuyến việc bếp núc chồng con. Thời gian bình nhật không đủ cho tôi lướt web xem phim nghe nhạc như những bạn trẻ khác.
Không có niềm tin với chồng sắp cưới Tôi sắp kết hôn, anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi. Hiện tại anh đối với tôi tương đối tốt, nhưng không hiểu sao tôi không tin vào tình yêu của anh. Trước đây tôi không yêu anh, tôi đã yêu một người đàn ông khác nhưng tôi và anh không thể lấy nhau bởi vì tôi cũng mất đi niềm tin với người đó.
Bị em gái của vợ bắt ép làm chuyện ấy Tôi trót quan hệ tình dục với cô em vợ cách đây 2 tháng vì hôm đó vợ tôi đi công tác. Tôi tan sở và đi uống rượu khi về nhà đi qua phòng em vợ thấy cô ý đang thay đồ. Khi đó tôi đã không kiềm chế được cơn dục vọng của mình, vật cô ấy ra giường cưỡng hiếp.
Chồng quay clip sex với bồ Tôi lập gia đình đã hơn 8 năm, kể cả thời gian yêu anh ấy nữa là 12 năm. Chồng tôi là kỹ sư công trình nên phải nay đây mai đó. Tôi sống xa chồng hoạ hoằn lắm cũng chỉ một tháng anh về thăm nhà một lần. Chúng tôi có hai đứa con trai xinh xắn đáng yêu.
Bạn gái 'qua tay' nhiều đàn ông Tôi ra trường và đi làm được 3 năm. Cách đây một năm bạn học đại học của tôi về Hà Nội công tác. Hôm đó, cả hội rủ nhau đi ăn tối, uống bia. Bạn tôi lại bảo rủ thêm một cô gái là bạn học với em gái anh ấy đi ăn cùng.
Ghen tuông với quá khứ của chồng Tôi lấy chồng đã được một năm, chồng tôi hơn tôi 12 tuổi. Trước đây tôi cũng đã trải qua một mối tình đầu tạm coi là đẹp. Lý do mà tôi chia tay người yêu cũ là vì người ấy quá vô tâm mặc dù tôi biết đó là người yêu tôi nhiều nhất.