Dâng hiến cho người không yêu mình Tôi năm nay 30 tuổi, đã trải qua duy nhất một cuộc tình kéo dài chưa được một năm. Năm 2004 tôi vào làm việc trong cơ quan của anh, từ đó tôi đã có tình cảm đặc biệt với anh dù biết anh là một người rất dễ dãi với nhu cầu bản năng của mình.
Muốn gái massge chung tình Tôi năm nay đã ngoài 30 tuổi, được ăn học đàng hoàng và cũng có tiền tài và sự nghiệp. Vì chưa có gia đình nên tôi cũng thường hay đi massge và thư giãn.
Không muốn sống giả tạo với chồng Tôi lấy chồng năm 28 tuổi, không phải vì tình yêu vì tình yêu thực sự của tôi đã chết vì một người đàn ông khác. Tôi lấy chồng vì áp lực của gia đình và mọi người xung quanh. Và chúng tôi sống đúng nghĩa vợ chồng chỉ trong vòng hai tháng cho đến khi tôi có thai.
Đến bao giờ mẹ con tôi yên thân Tôi định chôn chặt câu chuyện này cho đến cuối đời nhưng khi đọc được mục tâm sự của mọi người tôi lại muốn viết ra câu chuyện của mình để được sẻ chia.
Đau đớn trong cuộc hôn nhân không nhục dục 13 tuổi, một cô bé con bước chập chững vào thế giới của người lớn bao e dè, tự ti, tôi thấy mình thật xấu. Ông trời thật không công bằng khi không cho tôi một chiều cao như những anh em trong nhà mà lại ban cho tôi thân hình tròn trịa, mũm mĩm để luôn cảm thấy tự ti, e dè.
Đòi hỏi quyền lợi khi có thai với người có vợ Tôi năm nay 23 tuổi, là sinh viên. Cách đây 5 tháng, tôi có quan hệ tình cảm với một người đàn ông hơn tôi 5 tuổi. Cách đây một tuần tôi biết được anh ta đã có vợ và 2 con. Anh ta đòi chấm dứt quan hệ với tôi theo yêu cầu của vợ.
Thất bại vì giành tình yêu của người khác Tôi là một cô gái có hình thức trung bình và xuất thân trong một gia đình nông dân. Từ nhỏ với vai trò là người chị cả tôi luôn luôn sống thật chu đáo. Tôi sợ làm cha mẹ buồn và không là tấm gương sáng cho hai em. Suốt hai mươi sáu năm tôi chỉ biết học và sống tất cả vì gia đình.
Khi vợ không còn tình yêu Tôi không biết đó có phải là định mệnh hay không nhưng dường như ai cũng nói chúng tôi đến với nhau là do ông trời sắp đặt. Ngay từ lúc lọt lòng chúng tôi đã ở bên nhau, chơi với nhau, gắn nhau như hình với bóng.
Rắc rối do 'bắt cá hai tay' Tôi 32 tuổi, còn đang độc thân. Trong vòng 5 phút, tôi không nhớ hết đã nói lời yêu với bao nhiêu người phụ nữ. Nói vậy để tôi tự vấn rằng, mình là kẻ tham lam trong chuyện này.
Không muốn cưới vì chàng yếu kém Tôi là một luật sư giỏi, kiếm được nhiều tiền, mặc dù vừa tốt nghiệp. Nhưng tôi đã đi làm được 2 năm và khá nổi tiếng tại một cơ quan quốc tế. Tôi là con một trong gia đình bình thường, nông dân. Nhưng cuộc sống hiện tại của tôi lại là niềm mơ ước của rất nhiều người.
Bạn trai lấy mất sự trong trắng khi đang ngủ Em và bạn trai em quen nhau cũng gần 2 năm. Bọn em đều 19 tuổi. Trong suốt khoảng thời gian đó, bạn trai em nhiều lần rất muốn quan hệ với em, còn em thì chưa muốn điều đó, vì chưa sẵn sàng.
Người tình cũ vẫn theo đuổi chồng Tôi và chồng tôi yêu nhau 5 năm và đã kết hôn được 3 năm. Chúng tôi đã có một cháu gái 2 tuổi. Tôi thật sự sụp đổ khi biết chồng mình đang ngoại tình với người yêu cũ.
Có thai, lo chồng đi kiếm tìm của lạ Vợ chồng em cưới nhau gần một năm và hiện giờ em đang mang thai tháng thứ 9. Khoảng tháng thứ 6 em bị động thai, trước hôm đó vợ chồng có quan hệ với nhau. Sau đó vợ chồng em rất dè dặt trong chuyện quan hệ, nói đúng ra là cả hai đều không có được cảm giác thoải mái vì lo ảnh hưởng tới cái thai.
Bị đối tác làm ăn cưỡng bức Bây giờ tôi không biết phải làm sao vì tôi đang lâm vào hòan cảnh mà tôi không thể tưởng tượng tôi đã làm như vậy. Tôi đã phản bội chồng tôi.
Người yêu tôi có nhiều bồ Tôi năm nay 24 tuổi. Mọi thứ trong tôi hoàn toàn bình yên. Cho đến một ngày tôi bắt gặp một tin nhắn trong máy của người yêu tôi. Tin nhắn ảm ảnh tôi dù rằng nó không mang những lời lẽ yêu thương ngọt ngào hay những lời hỏi thăm ân cần, tin nhắn chỉ có những lời trách móc.
Đi theo tình mới hay ở lại với người yêu tẻ nhạt Khi đến bên người yêu tôi lại thấy hai đứa y như bạn bè, chẳng có gì khiến tôi nhớ nhung mặc dù trong lòng tôi vẫn yêu anh ấy, vẫn thấy cần anh ấy hơn người đàn ông đang theo đuổi tôi.
Chồng lăng nhăng, đánh đập vợ đang mang bầu Tôi năm nay 23 tuổi và lập gia đình mới hơn nửa năm. Dạo này chồng tôi có những biểu hiện đáng sợ làm tôi vô cùng đau khổ. Chúng tôi kết hôn với nhau khi tôi đang mang thai em bé được hơn một tháng tuổi. Bây giờ là 8 tháng rồi và tôi chưa sinh con.
Chia tay vì người yêu hay đòi hỏi Tôi và anh quen và yêu nhau tính đến nay cũng đã được gần 4 năm rồi, nhưng trong 4 năm đó số lần chúng tôi giận hờn chia tay nhau cũng không dưới 4 lần.
Vợ bị tâm thần vì chồng ngoại tình quá nhiều Mình năm nay 32 tuổi tên Linh, đã lập gia đình được 4 năm, đang lam việc tại một công ty quảng cáo. Ông xã mình cũng cùng tuổi, anh ấy làm nhà báo. Khi chúng mình đến với nhau thì anh ấy trong thời gian buồn bã và chán nản vì mới ly dị vợ.
Luôn phải 'đóng kịch' khi quan hệ với chồng Chúng tôi yêu nhau gần 2 năm thì cưới. Anh là một người đàn ông khoẻ mạnh và tốt tính. Tình yêu của chúng tôi luôn thắm nồng, anh rất mực thương yêu, chiều chuộng và chăm sóc tôi. Bên anh, tôi luôn được âu yếm, vỗ về. Anh cũng luôn làm tròn trách nhiệm của một người chồng tốt.