Vợ vẫn liên lạc những người đàn ông khác Tôi 30 tuổi và vợ tôi 26 tuổi, yêu nhau được hai năm thì chúng tôi đi đến hôn nhân. Đến thời điểm này theo như mọi người thì chúng tôi một gia đình hạnh phúc, bạn bè nhìn vào cũng ngưỡng mộ lắm. Chúng tôi đã có một con trai 3 tuổi kháu kỉnh, thông minh, nhanh nhẹn.
Chứng kiến chồng ôm hôn gái cơ quan Tôi năm nay đã 35 tuổi, lấy chồng được hơn 10 năm và có 1 bé gái 5 tuổi. Chồng tôi hơn tôi 10 tuổi, cao to đẹp trai, có học thức và địa vị trong xã hội. Tôi cũng là người có học thức, không phải là dạng người đẹp nhưng cũng dễ coi và có duyên.
Chồng không biết vợ từng đi phá thai Vừa đọc xong bài viết "Bạn thân kể chuyện trong quá khứ", tôi bỗng giật mình nghĩ về chuyện của chính mình. Chuyện ấy cùng với thời gian trở thành điều u ám nhất cuộc đời mà tôi đã trải qua.
Chán chồng nhưng lại không thể dứt bỏ Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia trưởng. Bố mẹ tôi không ưa con gái, nên tuổi thơ của tôi đã phải chịu nhiều khổ cực. Mặc dù là con gái Hà Nội nhưng như mọi người đánh giá thì tôi là một người rất chân chất, chịu khó và cũng là một cô gái thông minh.
Không phục trước lý do mẹ người yêu đưa ra Tôi là dân tỉnh còn anh là dân thành phố, tôi chuyển về ở cùng xóm với anh. Tôi lớn hơn anh 2 tuổi, anh đang là sinh viên, còn tôi đã đi làm một công việc ổn định, là một kỹ sư phần mềm. Nói chung tôi là mẫu phụ nữ mà nhiều người mong muốn lấy làm vợ bởi tôi là tâm lý, hiểu biết và ăn nói rất nho nhã.
Mù quáng trong tình yêu với bồ trẻ Tôi gặp anh đúng thời điểm tôi và chồng tôi đang cãi nhau. Vợ chồng tôi sống không được hạnh phúc bởi chồng tôi là một người không chú tâm vào công việc làm ăn, lười biếng và dựa vào nguồn thu nhập của vợ.
Bạn trai nghiện xem phim mát mẻ Anh chàng mà tôi hẹn hò hơn 2 năm qua thích xem phim “mát”. Chúng tôi chưa bao giờ xem thể loại phim này với nhau và tôi chỉ thực sự phát hiện ra điều này 3 tháng về trước. Anh ấy thường xem phim trên máy tính của tôi và tôi đang đau đầu về chuyện này.
Bị gia đình người yêu phản đối vì nhà nghèo Tôi cảm thấy rất buồn mà không biết phải làm sao để giải thoát được. Tôi và anh ấy yêu nhau được 7 năm từ ngày chúng tôi còn học ở Hà Nội. Bây giờ cả hai đều ra trường và có việc làm ở gần nhau.
Yêu con gái của dì Tôi và cô ấy yêu nhau (cô ấy là con của dì tôi). Năm nay, tôi 27 tuổi, còn cô ấy 25 tuổi. Chúng tôi cũng chưa biết phải giải quyết ra sao. Tôi biết luật pháp Việt Nam không cho phép kết hôn trong trường hợp như thế này và cả định kiến tâm lý của nhiều người nữa.
Bị bạn thân tiết lộ chuyện quá khứ Tôi 25 tuổi, nghề nghiệp ổn định, hình thức trung bình là giáo viên tiếng Anh ở một trường chuyên của thành phố. Tôi có mối tình đầu ở tuổi 22. Anh ta là tên Sở Khanh chính hiệu, khi biết tôi có thai đã gọi điện thoại chửi rủa bố mẹ tôi và bỏ tôi không thương tiếc.
Chồng bắt vợ chấp nhận chuyện ngoại tình Chồng tôi phản bội tôi và sau khi tôi phát hiện ra, anh ấy đã đi kể cho mọi người nghe là do tôi không tốt nên anh ấy không yêu vợ nữa.
Không dám kết hôn vì đã phá thai Em lớn lên trong một gia đình ở ngoài Bắc nhưng vào trong Nam học. Ngày đầu xa nhà em cảm thấy rất cô đơn rồi sau đó em quen anh một người miền Trung.
Bị bỏ rơi vì không còn trong trắng Năm nay tôi 25 tuổi, đã học xong cao đẳng. Trước đây tôi học và đi làm tại Hà Nội. Tôi quen anh rất tình cờ. Anh tuyển tôi vào công ty làm việc do anh làm chủ. Rồi chẳng được bao lâu anh bỏ công ty và tôi cũng làm việc nơi khác. Một năm sau anh gọi điện cho tôi và nói mới thành lập công ty mới rồi mời tôi về làm việc với anh.
Có con với người không muốn lấy mình Anh vì sự nghiệp nên đã 3 con giáp rồi mà vẫn độc thân. Còn em thì ở lứa tuổi mà con cái của bạn bè có thể cất tiếng gọi là "cô" rồi. Tuy nhiên, em nhỏ người và bước vào đời trễ nên nhiều người vẫn nghĩ là còn trẻ.
Băn khoăn khi hơn bạn trai 9 tuổi Tôi lớn hơn bạn trai 9 tuổi, có lẽ vì vậy mà tôi chấp nhận chia tay khi biết rõ tuổi của nhau. Trong thời gian xa nhau, tôi đau khổ còn người ấy cố quên và sau cùng lại tìm cách liên lạc với tôi.
Người tình ghen tuông với chồng Tôi là một người phụ nữ đã có gia đình. Chúng tôi cưới nhau đã gần 3 năm và chưa có con. Chồng tôi là môt người rất tốt, rất yêu thương tôi và gia đình. Mọi người nhìn vào đều nói rằng gia đình tôi là một gia đình rất hạnh phúc.
Vợ tơ tưởng đến người đàn ông khác Tôi và vợ kết hôn được 11 năm, có một bé trai 9 tuổi. Suốt thời gian chung sống, chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi rất yêu thương và chăm sóc chu đáo cho hai mẹ con.
Phải bỏ thai vì người yêu nghe lời bố mẹ Khi viết ra những điều này, tôi biết tôi là một người tồi tệ, một người mẹ từng một lần từ bỏ quyền làm mẹ của mình và bây giờ tôi lại đứng trước điều đó lần thứ hai.
Chồng lăng nhăng trước và sau khi cưới Tôi và chồng tôi đã quen và yêu nhau trong 6 năm và chúng tôi thành vợ thành chồng năm 2006. Trong thời gian yêu nhau anh ấy cũng đã lừa dối tôi để quen một người phụ nữ khác, họ đã quan hệ với nhau.