Vài ngày nay, cậu học trò nghèo Nguyễn Quang Hưng (18 tuổi ở xã Xuân Phú, Hà Nội) được cộng đồng mạng nhắc tới khá nhiều. Bị công an bắt tạm giam do liên quan đến vụ giết người song Hưng nhận được khá nhiều lời cảm thông. "Luật pháp nên xem xét những trường hợp đặc biệt như thế này, tôi ngàn lần cầu xin cho em được hưởng án treo và tiếp tục việc học. Em hoàn toàn không có lỗi và nên được đối xử như thế. Tuổi mới bước vào đời, gặp sự cố như thế này đã là quá sức chịu đựng với em rồi. Những thanh niên hư hỏng, phá hoại mới xứng đáng bị nghiêm trị", Cao Minh viết.
Chủ nhiệm Hưng suốt 3 năm học THPT, thầy Hoàng Văn Toàn (36 tuổi) nhận xét Hưng là học trò ngoan, tính cách tốt và khá nhẹ nhàng. Tin tưởng cậu học trò của mình, thầy xếp Hưng làm lớp phó học tập. "Hưng học ở mức trung bình khá và thiên về khối tự nhiên. Cậu ta là một trong 3 học sinh của lớp đỗ đại học và là người duy nhất đỗ tới 2 trường đại học...", thầy giáo Toàn nói.
Theo thầy, dù kiệm lời trong cuộc sống nhưng trong bất kỳ buổi sinh hoạt hay tham gia hoạt động tập thể nào, nam sinh này đều tham gia sôi nổi và nhiệt tình. Mọi việc giao đều hoàn thành tốt và được bạn bè trong lớp quý mến.
Nguyễn Quang Hưng trong bộ áo đồng phục học sinh. |
Thầy giáo có 10 năm đứng bục giảng cho biết thêm dù hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn với các bạn cùng trang lứa song Hưng luôn tự ý thức phấn đấu và vươn lên. Ngoài giờ học, cậu học trò còn đi làm thêm để kiếm tiền giúp gia đình. "Tôi khá bất ngờ và phải nói là sốc khi nghe tin em bị công an bắt vì gây án. Tương lai em phía trước còn rộng mở. Vậy mà...", thầy chủ nhiệm bỏ lửng vì giọng nghẹn lại.
Cùng chung với những nhận xét của thầy giáo Toàn, xóm giềng, người bạn thân nối khố từ nhỏ với Hưng là Vũ Duy Hà cũng không ngớt lời khen về bạn. Cậu cho biết những ngày này vẫn theo dõi mọi diễn biến vụ án để biết khi nào bạn mình bị tòa đưa ra xét xử. Ngoài ra, Hà vẫn cùng bạn có những hành động nhỏ (góp tiền) để giúp bố mẹ Hưng vượt qua "cơn sóng gió".
Sống cách nhà nhau không xa và đi học đều có nhau nên Hà bảo nắm rõ tính cách của Hưng. Sau mỗi giờ học, nam sinh này thường hay về nhà để giúp mẹ bởi cả năm nay bố Hưng không làm được việc gì lớn do gặp phải tai nạn giao thông.
"Chị gái Hưng đi học xa nên lần nào em sang nhà cũng thấy Hưng luôn chân luôn tay công việc của gia đình, nếu không thì cậu ta ngồi ở bàn học. Do nhà không khá giả nên bạn em cũng chỉ đi ôn học ở trường chứ không đến bất kỳ lò luyện thi nào...", Hà nói về người bạn nối khố của mình.
Hà cho biết, sau kỳ thi Đại học Hưng đã lên Hà Nội để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Được hơn một triệu, cậu học trò mang về đưa hết giúp mẹ.
Học từ mẫu giáo đến cấp 3 với Hưng, Nguyễn Thị Thanh Huyền nhận xét cậu bạn này là người tốt tính. Huyền cho hay có khá nhiều kỉ niệm đẹp về Hưng. Ảnh: Song Anh. |
Nói về việc bạn mình phạm tội, Hà cho rằng nhà chức trách cần xem xét mọi góc độ cũng như hoàn cảnh gây án. "Nếu Hưng đâm liên tiếp thì đúng là có tính chất côn đồ nhưng đằng này cậu ta chẳng may và chỉ duy nhất có một nhát dao...", Hà nói.
Cùng đi buổi liên hoan hôm đó với Trang và Hưng, Nguyễn Hữu Thọ cũng xót xa bảo không ngờ cậu bạn chơi trong nhóm giờ đang phải tạm giam ở Công an Hà Nội. Tân sinh viên trường Đại học Công nghiệp bảo, trong nhóm có 7 người chơi với nhau thì Hưng được xem là thuần tính nhất. Cậu ta thương và nghe lời bố mẹ còn hơn cả những bạn gái chơi trong nhóm.
Với 2 đại học vừa đỗ, Thọ hy vọng bạn mình sẽ không dính "vết chàm" để tiếp tục đứng trên giảng đường.
Liên quan tới vụ án, phó trưởng công an xã Hoàng Văn Thịnh cho biết tối 31/8, Hưng, Trang và Thịnh có đến cây cầu ở đầu thôn để tổ chức liên hoan. Trước khi đến đây, Trang có mang theo bưởi và dao ở nhà đi. Khi họ đang trò chuyện vui vẻ, 11 thanh niên ở cùng xã đi người ngang qua và rọi đèn điện thoại vào mặt Trang để trêu đùa và có hành vi sàm sỡ.
Sau khi xảy ra sự việc, Trang và Hưng đạp xe đạp phóng về trong làng. Đi được quãng đường hơn 100 mét, đôi bạn này bị nhóm thanh niên đuổi theo và đạp đổ xe. Trước khi cả hai bỏ chạy, Hưng đã kịp cầm theo con dao gọt bưởi.
Dồn vào ngõ cụt, Hưng bị khoảng 4 - 5 thanh niên tiếp tục dồn nén. "Sẵn con dao trên tay, Hưng khua khua dọa hòng bảo vệ bản thân. Không may lúc đó Thân lao vào và bị đâm trúng người dẫn đến thiệt mạng khi đưa vào viện cấp cứu", trưởng công an nói. Sau khi gây án, Hưng trèo vào tường nhà một người hàng xóm gần đó. Nhóm thanh niên đi cùng sợ hãi bỏ chạy.
Sau 2 ngày bị bắt, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã gửi báo trúng tuyển về nhà, song mẹ Hưng bảo đến nay con mình vẫn chưa biết tin vui này. Ảnh: Song Anh. |
Trưởng Công an xã nhận xét từ bé đến lớn Hưng được biết là một thanh niên học giỏi và có hiếu, chưa một lần gây gổ với bất cứ ai. Việc không may xảy ra án mạng do Hưng bị dồn nén đến đường cùng để phòng vệ bản thân. "Việc làm này là hoàn toàn chính đáng. Tôi cũng đồng tình với việc xem xét giảm án cho Hưng để cháu sớm làm lại cuộc đời...", ông Thịnh nói và cho biết vụ việc xảy ra trong xã là điều đáng tiếc vì thủ phạm là người học giỏi và nạn nhân không phải là người của bất cứ băng đảng hay "xã hội đen" nào.
Song Anh