>> Dự thi ảnh cưới tháng 1 và 2
Bạn Lư Ngọc Khánh Linh chia sẻ: Khi anh đã cầm chặt tay em để đi đến bến bờ của hạnh phúc thì những hồi ức về những ngày chúng mình vui vẻ bên nhau lại hiện về trong em. Không biết anh có còn nhớ ngày anh cầm đóa hoa hồng đứng trước cổng trường chờ em không? Em thực sự rất vui vì anh đã chứng minh em là một phần trong anh cho mọi người xung quanh phải trầm trồ ngưỡng mộ em và anh!
Ngày đầu đi chơi với anh, em thẹn thùng vì anh lúc nào cũng quan tâm đến em từng chút một! Ngày anh trao vào tay em chiếc nhẫn đính hôn thì em biết mình mãi mãi sẽ thuộc về nhau từ giây phút ấy. Em rất sợ nước, nên anh đã chọn địa điểm chụp hình cưới tại thác Giang Điền - Đồng Nai. Để anh có thể dìu dắt em qua những thác nước với những dòng chảy xiết. Đó cũng chính anh muốn nói với em: anh sẽ cùng em đi suốt quãng đời đầy chông gai và thử thách!
Ngày đôi ta khoác lên người áo cưới, anh thắt cravat bảnh bao thì em lại một lần nữa thẹn thùng trước mắt anh. Thẹn thùng vì tình yêu của mình không sao diễn tả hết. Anh đã trao em những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng bao khát khao, mãnh liệt của tình yêu đôi ta! Anh ôm em cùng nhau tung bay trên bầu trời xanh. Dường như thế giới này chỉ là của đôi ta.
Em hạnh phúc vì có anh bên cạnh em. Chuyện tình yêu giữa em và anh sẽ mãi mãi như thế này anh nhé. Vợ chồng em cũng xin gửi lời cảm ơn thật sâu sắc tới ekip của studio đã tạo ra những bức ảnh đáng nhớ mà vợ chồng em không bao giờ quên.
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 1 và 2 với các giải thưởng hấp dẫn như phiếu quà tặng trị giá 5 triệu đồng của nhãn hiệu Chăn ga gối đệm EVERON và tiền mặt của báo Ngôi Sao. Xem chi tiết thể lệ tại đây.