Năm nay, vẫn như bao năm khác mẹ con mình lại cùng nhau du xuân ở công viên Tao Đàn, đi cà phê, khu vui chơi. Nhìn hình mới thấy các con bỗng lớn từ lúc nào mẹ không hay! Năm nay có khác những năm trước phải không con? Nhưng mẹ con mình vẫn hạnh phúc bên gia đình lớn của ông bà ngoại, bên tình yêu bao la ấm áp của dì Bé, của cậu Hai. Hy vọng rằng gia đình nhỏ của mẹ con mình sẽ lớn dần và tuyệt vời hơn trong vòng tay của gia đình lớn. Chúc các con của mẹ ngoan, giỏi, để mẹ yên tâm hơn trên con đường tương lai phía trước.
Đặng Thị Ngọc Mai