1. Công chúa Mako rời 'lồng vàng Hoàng gia' vì tình yêu
Sáng 26/10, Công chúa Nhật Bản - Mako, 30 tuổi đã kết hôn với Kei Komuro, bạn trai thời đại học. Đám cưới diễn ra lặng lẽ. Mako là thành viên nữ Hoàng gia đầu tiên ở Nhật Bản thời hậu chiến bỏ qua các nghi thức cưới truyền thống dành cho các thành viên Hoàng gia. Công chúa cũng từ chối khoản hồi môn trị giá 150 triệu yên (1,35 triệu USD) được trao cho thành viên Hoàng gia khi kết hôn với thường dân. Trong buổi họp báo chiều cùng ngày sau đám cưới, chồng công chúa - anh Kei Komuro nói: "Tôi yêu Mako. Tôi muốn dành cả cuộc đời mình với người tôi yêu".
Công chúa Mako đã đổi tên thành Mako Komuro, theo họ của chồng. Cô cũng từ bỏ tước vị theo luật Hoàng gia khi kết hôn với thường dân. Rời khỏi "lồng vàng Hoàng gia", tương lai của Mako hoàn toàn do cô quyết định. Mako cùng chồng hiện sống trong một chung cư ở Tokyo để chờ làm hộ chiếu vì thành viên Hoàng gia Nhật không có hộ chiếu. Sau đó, cả hai sẽ đến New York sinh sống, nơi Kumoru đang là thư ký pháp chế ở văn phòng Luật Lowenstein ở New York. Mako - người từng làm việc tại viện bảo tàng của Đại học Tokyo với tư cách là nhà nghiên cứu liên kết trong hơn 5 năm - được cho là sẽ đảm nhận một vị trí tương tự trong một viện nghệ thuật ở New York.
Trước đó, đám cưới của công chúa bị hoãn hai lần trong gần bốn năm (từ 2018-2021), lý do liên quan đến vụ tranh chấp tiền bạc của mẹ chú rể. Mako và Komuro đã thường xuyên phải hứng chịu sự chỉ trích của công chúng và đám cưới của họ bị gọi là "cuộc hôn nhân bị nguyền rủa". Vì sự phản đối kéo dài của công chúng, Công chúa Mako chịu nhiều áp lực tâm lý, mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (Post-traumatic stress disorder - PTSD). Tuy vậy, phát biểu trước công chúng, Công chúa Mako vẫn kiên định với lựa chọn của mình: "Chúng tôi đều coi nhau là người không thể thay thế và dựa vào những lúc vui vẻ cũng như bất hạnh. Đối với chúng tôi, hôn nhân là cần thiết để sống và trân trọng tình cảm của nhau".
2. Harry - Meghan có đủ 'nếp, tẻ' sau bốn năm cưới
Tháng 3/2020, vợ chồng Hoàng tử Anh Harry - Meghan, lúc này đã là Công tước và Nữ công tước xứ Sussex, gây chấn động khi thông báo từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia. Họ cho biết quyết định được đưa ra sau khi kết thúc thời hạn xem xét một năm với cả hai vợ chồng và phía hoàng gia. Theo AFP, Meghan bị cho là không thích ứng cuộc sống hoàng gia. Quyết định rời hoàng gia khiến mọi chức vụ quân sự danh dự và quyền bảo trợ của hoàng gia dành cho vợ chồng Harry - Meghan đều bị thu hồi, để được phân công lại cho các thành viên hoàng gia khác.
Sau đó, cặp vợ chồng đã chuyển đến California để theo đuổi cuộc sống độc lập về tài chính. Họ chào đón con thứ hai vào đầu mùa hè năm nay và đặt tên cô bé là Lilibet Diana nhằm vinh danh Nữ hoàng cùng Vương phi xứ Wales. Harry và Meghan đã ký nhiều hợp đồng với hai gã khổng lồ Netflix và Spotify, chưa kể hợp tác với các nhà xuất bản sách. Hồi tháng 3, Harry đảm nhận vị trí "giám đốc tác động" tại công ty khởi nghiệp huấn luyện cuộc sống, có trụ sở tại San Francisco. Anh dự kiến ra mắt hồi ký năm tới.
Trước đó, đám cưới của Hoàng tử Anh Harry và diễn viên Mỹ Meghan Markle hôm 19/5/2018 từng thu hút sự chú ý của công chúng toàn cầu, được ví von như chuyện cổ tích giữa Hoàng tử - Lọ Lem thời hiện đại. Tình yêu này lúc đầu không nhận được sự ủng hộ từ người dân Anh vì Meghan hơn Harry ba tuổi, từng có một đời chồng và là người mang nhiều dòng máu. Hoàng tử nước Anh lúc đó đã bảo vệ người phụ nữ của mình bằng cách yêu cầu truyền thông "ngừng hành động bạo hành" vì đã có những lời chế nhạo và công kích về chủng tộc, màu da của Meghan. Khoảng thời gian sau này, cả hai không đọc những lời chỉ trích nhằm vào họ mà dành thời gian cho các hoạt động họ thấy ý nghĩa.
3. Vua Edward VIII thoái vị để kết hôn với người phụ nữ 'hai lần đò'
Năm 1936, vua Anh Edward VIII đã từ bỏ ngai vàng ở tuổi 42 để kết hôn với diễn viên Mỹ Wallis Simpson. Ông đã truyền lại ngai vàng cho anh trai mình, George VI, bố của Nữ hoàng Elizabeth; đồng thời không được giữ vị trí Nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu nhà thờ. Khi thoái vị, ông và bà Simpson được trao danh hiệu khác là Công tước và Nữ công tước xứ Windsor. Cuộc hôn nhân này bị mọi người phản đối gay gắt, do bà Simpson đã qua "hai lần đò" và bị cho là không phù hợp để làm hoàng hậu.
Vua Edward VIII khi đó nổi tiếng với câu nói: "Tôi thấy không thể gánh vác tránh nhiệm nặng nề và phải từ bỏ nhiệm vụ làm vua vì tôi muốn giúp đỡ, ủng hộ người phụ nữ tôi yêu". Ông cũng nói thêm rằng: "Quyết định này là của tôi và chỉ một mình tôi...". Ông Edward sau đó đã cùng bà Wallis Simpson, 40 tuổi, chuyển tới sống ở Paris, Pháp, làm đám cưới năm 1937.
Theo NY Post, mặc dù mang danh nghĩa vợ chồng trong suốt cuộc đời, Wallis và Edward có mối quan hệ tình cảm không mấy tốt đẹp. Rời khỏi hoàng gia, bà Wallis thường nhận những bức thư đe dọa tính mạng và bị quấy rối nơi công cộng. Còn ông Edward thường thiếu tiền.
Ông Edward qua đời năm 1972, hưởng thọ 77 tuổi, còn bà Wallis mất năm 1986 ở tuổi 89 sau nhiều năm sống ẩn dật. Hai người được chôn cất cạnh nhau tại Frogmore Estate ở Windsor.
Tú Anh