Sau khi đón con trai đầu lòng - bé Shin - hôm 6/4, vợ diễn viên Xuân Phúc lần đầu kể về quãng thời gian khủng hoảng sau sinh. Do nhà nội ở Hà Nội, mẹ chồng chỉ giúp được hai con chăm cháu khoảng nửa tháng; còn nhà ngoại ở cùng TP HCM nhưng mẹ ruột Trúc Thanh đau yếu, bố bận làm việc, còn chị gái đã lập gia đình nên vợ chồng cô phải nương tựa vào nhau là chủ yếu.
Vì ở xa gia đình hai bên và còn bị viêm xương chậu do chuyển dạ lâu và "đầu bù, tóc rối" phục vụ con, lo cơm nước nên Trúc Thanh tiết lộ mình mau nước mắt như vòi nước bị hỏng. "Hơn một tháng đầu sau sinh, tôi không có người phụ đỡ, phải tự làm nhiều việc khi mới sinh xong nên dễ mệt và tủi thân. Tôi gần như bị căng thẳng, rất dễ khóc, đôi khi khóc chẳng biết vì lý do gì. Ngày nào, tôi cũng trông ba và chị gái sang chơi, lúc hai người về là lại khóc. Ngồi nhìn con ngủ cũng khóc, đang đi vệ sinh tôi cũng khóc", cô nhớ lại.
Nhưng Trúc Thanh nhận ra mình không thể mãi lấn sâu vào nỗi buồn. Cô cũng tìm hiểu và được biết sau khi sinh, các mẹ có sự thay đổi hormone nhanh chóng nên dễ kích động, nhiều cảm xúc hơn bình thường. Cô tự trấn an bản thân, dần lấy lại bình tĩnh, động viên rằng mọi thứ cũng không đến nỗi quá khó khăn vì còn có sự đồng hành từ chồng, là điểm tựa tinh thần vững chắc của cô. Anh hay động viên, khen vợ "dù khóc vẫn xinh", "đẻ xong không khác gì lúc con gái". Ngoại trừ việc nấu ăn, tất cả việc nhà đều do Xuân Phúc làm từ rửa bát, cọ toilet, phơi đồ, gấp đồ, giúp vợ tắm con... để cô kịp phục hồi sau sinh. Trước đây khi chưa có con, anh cũng đều giành làm việc nhà nên Trúc Thanh luôn cảm thấy may mắn và chia sẻ "lấy chồng sướng lắm".
Đồng thời, về chuyện chăm con, cặp vợ chồng từng đọc kha khá sách dạy nuôi con, viết về phương pháp Easy hoặc tham khảo kinh nghiệm nuôi con truyền thống. Tuy nhiên, đến khi vào thực tế, vợ chồng cô chọn chăm con theo nhu cầu của con và theo tâm trạng, tình hình của ba mẹ, không gò ép hay quá rập khuôn theo những tài liệu tham khảo để nhà ba người cùng vui vẻ.
Cặp vợ chồng cũng luôn thay phiên nhau chăm con, thấy việc là làm trong một tháng đầu đời của bé Shin. Cứ cách 2 tiếng, bố mẹ sẽ cho bé ăn và đi vệ sinh. "Tôi đau chỗ viêm nhiều, đi đứng, nằm ngồi đều khó khăn nên tối đến, chồng là người chăm con chính. Anh để tôi được nằm và ngủ nhiều thời gian nhất có thể, còn anh làm hết mọi việc. Vì thế, đêm nào hai ba con cũng quấn nhau. Mỗi lần nhìn anh ấy vừa ngủ gục, vừa cho con bú hay vừa bế con vỗ ợ, tôi thấy thương lắm", Trúc Thanh xúc động.
Do cần tiết kiệm chi phí để nuôi con nên hiện tại cặp vợ chồng không thuê giúp việc. Vì thế, trong tháng đầu làm cha, Xuân Phúc cũng cố gắng sắp xếp công việc, không nhận các dự án nghệ thuật ở xa, chỉ nhận các công việc trong thành phố trong vài tiếng hoặc chậm nhất là sáng đi tối về để kịp về chăm vợ con.
Đến khi bé Shin được 2 tháng tuổi, cặp vợ chồng sắp xếp thời gian biểu chăm con khoa học và việc nhà nên Xuân Phúc mới mạnh dạn nhận nhiều việc hơn nhưng chủ yếu là các dự án ngắn ngày. "Mỗi lần đi quay, anh sốt ruột, hay nhắn tin, gọi điện về hỏi thăm vợ con suốt", Trúc Thanh nói. Cô cũng cảm ơn con trai vì đã hợp tác cùng ba mẹ, ít quấy khóc để ba đi làm, mẹ bớt vất vả trong giai đoạn này.
Hằng Trần