Chị Xuân Diệu, 33 tuổi thú nhận: "Tôi là phụ nữ nhưng không biết nấu ăn. Thế nên, hồi chồng chở mẹ chồng tới nhà tôi hỏi cưới, mẹ ruột tôi bấm bụng hỏi: 'Con nhỏ này đó giờ không biết nấu ăn, chị có chịu được không?' Mẹ chồng tôi cười xòa bảo: 'Chuyện nhỏ mà chị!'. Kết quả là sau 7 năm kết hôn, cái chuyện nhỏ đó... tôi vẫn chưa biết làm" (cười). Vì không biết nấu ăn nên chị Diệu cảm thấy cưới được anh Quốc Việt (cùng tuổi, đang là kiến trúc sư, youtuber, điều hành công ty riêng, sống tại TP Thủ Đức, TP HCM), người yêu bếp đích thực là "có lý lắm". Chị Diệu kể: "Đối với anh, việc bếp núc nói riêng và việc nhà nói chung, anh đều không quan trọng ai phải là người làm cả. Ai về trước và có thời gian hơn thì sẽ làm nhiều hơn. Anh vẫn sẵn sàng xắn tay vào nấu nướng, giặt giũ, rửa chén, tắm cho con, dạy con học... như tôi vậy thôi. Chúng tôi quan niệm cùng nhau làm rồi cùng nhau nghỉ ngơi vì thời gian dành cho nhau còn quý giá hơn gấp nhiều lần". Chị bổ sung: "Vì anh là kiến trúc sư nên mỗi món ăn không những đáp ứng tiêu chí ngon mà còn đẹp". Mỗi tối, anh Việt sẽ dành 30-35 phút để sơ chế thức ăn cho vào tủ lạnh, sáng 5h30 dậy nấu ăn chừng 30 phút để có cơm trưa cho vợ mang đi làm. "Mỗi sáng, tôi đều mong chờ giây phút được mở hộp cơm anh soạn sẵn và vỡ òa với nhiều cảm xúc như 'You made my day' (tạm dịch Anh đã làm nên ngày của em)", chị Diệu nói. Chị tiết lộ khả năng nấu nướng của anh Việt được hun đúc từ khi học lớp 5 bởi mẹ ruột - giáo viên dạy nấu ăn. Anh cũng chủ động tiếp thu kiến thức từ các kênh nấu ăn, hay trổ tài nấu nướng đãi người thân, bạn bè. Do tài nấu nướng của anh Việt, mỗi lần chị Diệu mang hộp cơm đi làm, các đồng nghiệp đều tán thưởng và đôi khi tạo nên tiếng cười không ngớt trong giờ ăn. "Buổi trưa, khi tôi mở những hộp cơm này ra ăn, mọi người trong cơ quan lại trầm trồ bàn tán: "Hai vợ chồng son à?", "Chồng em làm đầu bếp à?" hoặc có mấy chị em còn đùa "Chồng của chúng ta hôm nay nấu món gì vậy?" làm tôi suýt sặc", chị Diệu cười tiết lộ. Với các hộp cơm được nấu bởi tình yêu thương của chồng, chị Diệu lúc nào cũng thấy mỗi ngày đều là ngày vui, ăn uống ngon miệng. Khi thiết kế thực đơn cơm hộp cho vợ, anh Việt thường chế biến các món luộc, bổ dưỡng, hạn chế chiên rán và cân đối sao cho đủ 4 nhóm chất thiết yếu. Đôi khi anh còn trang trí hộp cơm ngộ nghĩnh để vợ có thêm niềm vui khi thưởng thức bữa ăn. Hộp cơm có cá hồi xốt chanh dây ăn kèm cơm rong biển, súp lơ hấp. Vợ chồng chị Diệu - anh Việt trong ngày cưới. Hằng Trần Ảnh: NVCC