Tôi tự đánh giá bản thân là một người có trách nhiệm với vợ con. Tôi là lái xe đường dài nên luôn tranh thủ lúc được nghỉ ngơi để chia sẻ công việc nhà với vợ. Tuy nhiên, khoảng 3-4 tháng nay, tôi cảm nhận được sự lạnh nhạt từ vợ. Cô ấy không bao giờ hỏi tôi đi làm về có mệt hay không, không biết nấu cho chồng bữa cơm nóng hổi khi tôi về tới nhà, toàn tôi phải hỏi thì cô ấy mới chịu đáp. Tôi không biết sự lạnh nhạt này đến từ đâu và cảm thấy chán, mệt mỏi. Vợ cũng không chịu nói xem vì sao cô ấy có sự thay đổi như thế này. Tôi nên làm gì để cứu vãn hôn nhân?
Minh Tùng
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp