Thanh Hằng liên tục cáu kỉnh ở The Face Võ Hoàng Yến tìm lại hào quang từ tàn tro Tập 10 The Face không hấp dẫn như các tập trước bởi thiếu những xung đột và kịch tính giữa các vị huấn luyện viên Minh Hằng, Võ Hoàng Yến và Thanh Hằng. Sau nhiều thử thách quay viral clip cho các nhãn hàng, các thí sinh của cuộc thi năm nay cũng được thử sức với lĩnh vực chụp ảnh thời trang. Team Thanh Hằng may mắn khi có sự trợ diễn của bé Ngân Chi – một cô đạo diễn nhí thực thụ khi luôn chủ động kết nối Mạc Trung Kiên và Linh Chi để mang đến những bộ ảnh chân thật và tràn ngập sự hạnh phúc của gia đình. Quỳnh Anh và Tuấn Kiệt của team Võ Hoàng Yến không quá vất vả để tham gia thử thách này, bởi 'bạn diễn' của họ là bé Huy Khang. Cậu bé là một mẫu nhí chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm trong việc diễn xuất. Minh Hằng được một phen khổ sở vì bé Hoàng Khôi nghịch ngợm, không chịu nghe lời, khó kiểm soát. Vị huấn luyện viên này cố gắng 'dụ dỗ' bé bằng nhiều thứ đồ chơi khác nhau, nhưng lại phản tác dụng, khi bé chỉ chăm chăm vào các loại đồ chơi mà quên mất việc phải diễn xuất trong các bức ảnh. Thành phẩm cuối cùng của cả 3 đội khiến khách mời cảm thấy khó xử vì đều tốt như nhau. Cuối cùng, đại diện nhãn hàng đã lựa chọn team Thanh Hằng là đội chiến thắng. Tôn Tuấn Kiệt (trái) 3 lần bước vào vòng loại trừ, Như Mỹ (phải) hai lần bước vào vòng nguy hiểm. Thanh Hằng không chấp nhặt việc Võ Hoàng Yến mang cảm xúc cá nhân vào quyết định loại Lệ Nam trước đó. Cô tiếp tục trao cho team Võ Hoàng Yến một cơ hội để trân trọng những nỗ lực và cố gắng của Tôn Tuấn Kiệt Võ Hoàng Yến mừng rơi nước mắt vì không thể ngờ Tuấn Kiệt có thể thoát khỏi vòng nguy hiểm, trở về cùng team để tham gia những thử thách ở chặng cuối của The Face. Minh Hằng nhẹ nhàng chấp nhận kết quả. Theo cô, vì chặng đua đã gần đến hồi cuối, mất đi thành viên không ai mong muốn, nhưng cũng là điều hiển nhiên buộc phải chấp nhận. Duy Khánh