Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ gặp Indonesia trong trận giao hữu sắp tới. Ảnh: Hoàng Hà. |
Mức giá ban đầu mà Ban quản lý Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đưa ra là 265 triệu đồng khiến VFF phải hoảng hốt. Trước đây, mức thuê sân Mỹ Đình chỉ dao động trên dưới 100 triệu. Gần nhất ở giải vòng loại Olympic hồi đầu năm, VFF cũng chỉ mất có 120 triệu để thuê sân. Tuy nhiên, theo giải thích của Cấn Văn Nghĩa - Giám đốc khu liên hiệp thể thao quốc gia Mỹ Đình, việc giá sân tăng nhiều so với trước đây là kể từ năm nay, khu liên hiệp thể thao quốc gia Mỹ Đình phải tự chủ về tài chính. Ông Nghĩa cho rằng số tiền mà VFF đưa ra là quá ít bởi ngay cả với 300 triệu, chưa chắc phía sân Mỹ Đình đã đủ chi phí tổ chức.
Tuy nhiên, sau khi “mặc cả” với VFF, mức thuê được hạ xuống 200 triệu. Dù đã hạ đáng kể, đây vẫn là một mức giá rất “chát” với VFF. Tổng thư ký Ngô Lê Bằng cho biết: “Chúng tôi mới chỉ thuê sân không thôi, còn phải chuẩn bị rất nhiều khâu khác, chi phí lên tới cả tỷ đồng. Đó lại là số tiền không nhỏ chút nào và chúng tôi cũng phải tính toán”.
Cũng theo ông Bằng, người trực tiếp thỏa thuận hợp đồng thuê sân với phía Ban quản lý Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, VFF thuê sân trên tinh thần tiết kiệm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu để dùng khoản tiền đó đầu tư cho những công việc khác. Chúng tôi muốn được thuê với giá hợp lý chứ không đắt như người ngoài.
Dù là người trong nhà, lại tổ chức một trận đấu giao hữu có liên quan đến đội tuyển Việt Nam, nhưng đây không phải là lần đầu tiên VFF bị phía sân Mỹ Đình làm khó. Còn nhớ tại AFF Cup 2010, phía sân Mỹ Đình đã khiến VFF phải hốt hoảng khi không cho thuê nếu không được chia sẻ tiền quảng cáo, bản quyền truyền hình… Sau đó, đích thân Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã phải nhờ tới sự can thiệp của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch mới giải quyết được rắc rối. Lần này, theo ông Bằng, phía Ban quản lý Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình cũng cho rằng VFF thu được nhiều tiền quảng cáo, bán vé nên cần phải chia sẻ kinh phí.
Ông Bằng cho biết: “Hôm qua, phía Ban quản lý Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã đồng ý hạ xuống 200 triệu đồng. Đây vẫn là số tiền khá cao và chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán ngày hôm nay. Tuy nhiên, nếu họ không hạ nữa thì VFF cũng đành phải chấp nhận, bởi tất cả vé đã được in, lịch tường thuật, quảng cáo đã được lên kế hoạch, không còn đủ thời gian để mà chọn sân khác. Huống hồ, một trận giao hữu có nhiệm vụ chính trị, thì nên được tổ chức ở sân Mỹ Đình vẫn là hợp lý nhất”.
Như vậy, nếu Ban quản lý Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình không hạ giá thêm nữa trong cuộc làm việc hôm nay, VFF vẫn phải cắn răng trả 200 triệu đồng, mức thuê sân cao nhất từ trước tới nay.
Thế Kiên