Trên trang cá nhân, Trương Vệ Kiện đăng ảnh ôm vợ rất tình cảm và viết: "Một mình phải trải qua 21 ngày cách ly ở Quảng Đông, cuối cùng đã có thể gặp được người mà suốt 515 ngày tôi không gặp. Xứng đáng".
Sina đưa tin, vì hoàn cảnh, Trương Vệ Kiện và Trương Tây xa cách triền miên. Tuy nhiên, vì đại dịch Covid-19, lần xa cách này là lâu nhất. Suốt gần hai năm qua, anh ở Hong Kong để chăm sóc mẹ đẻ già yếu ngoài 80 tuổi. Trong khi đó, Trương Tây ở Bắc Kinh. Cuối tháng 2 vừa rồi, Trương Vệ Kiện mới sang với vợ. Trên trang cá nhân, anh cũng đăng bức ảnh ăn một mình trong phòng cách ly với biểu tượng "gương mặt lợn" buồn bã.
Một nguồn tin cho hay Trương Tây tôn trọng quyết định của chồng, để anh về quê Hong Kong chăm sóc mẹ già. Hai vợ chồng cô từng sống một thời gian dài ở Bắc Kinh, nhưng sau đó Trương Vệ Kiện không an lòng vì để mẹ già thui thủi một mình nên quyết định đi đi về về giữa hai nơi. Năm 2018, sau khi hoàn thành bộ phim Đại soái ca, anh quyết định tạm dừng nghiệp diễn xuất, dành trọn thời gian cho mẹ và vợ. Lòng hiếu thảo của Trương Vệ Kiện được thể hiện qua những cử chỉ ân cần anh dành cho mẹ, khiến mọi người xúc động.
Cuộc đời của Trương Vệ Kiện nhiều thăng trầm, gia cảnh nghèo khó từ nhỏ. Sau khi bố mẹ ly hôn, cuộc sống của gia đình càng khó khăn. Từ khi còn rất nhỏ, Trương Vệ Kiện đã đi làm để phụ giúp mẹ nuôi em trai. Sau khi gia nhập làng giải trí và trở nên nổi tiếng, Trương Vệ Kiện cũng ưu tiên mẹ trong mọi việc. Kể cả sau khi kết hôn, anh cũng không bỏ bê việc chăm sóc mẹ. Hồi tháng 1, anh đăng bức ảnh đưa mẹ già đi tiêm và viết lời tâm sự: "Khi tôi còn nhỏ, mẹ đưa tôi đi tiêm. Khi tôi lớn lên, tôi đã đưa mẹ đi tiêm. Điều duy nhất không thay đổi là từ bé đến lớn, tôi sợ tiêm lắm. Hôm nay tôi đưa mẹ đi tiêm phòng cúm. Phòng bệnh hơn chữa bệnh".
Trương Vệ Kiện là ca sĩ, diễn viên Hong Kong, anh được yêu thích qua nhiều phim cổ trang như Thư kiếm ân cừu lục, Tây Du Ký, Sóng gió Tử Cấm Thành, Lộc Đỉnh Ký, Tiểu Bảo và Khang Hy, Tề Thiên Đại Thánh, Thiếu niên Trương Tam Phong....
Trương Vệ Kiện yêu Trương Tây từ 2001, tới năm 2004 họ bí mật đi đăng ký kết hôn. Đám cưới chỉ có hai người và mục sư làm chứng. Năm 2009, anh về Hong Kong làm đám cưới linh đình. Đây được coi là lễ cưới chính thức của cặp đôi. Hai vợ chồng khao khát có tiếng trẻ thơ, nhưng sau hơn chục năm cố gắng kiếm con, họ đã trải qua hai lần thất vọng bởi Trương Tây sẩy thai liên tiếp vào năm 2010, 2016. Hiện tại, đôi vợ chồng chấp nhận cuộc sống không con cái.
Nguyễn Hương (Theo Sina)