Án phạt treo giò 45 ngày của Danh Ngọc vì chửi thề vẫn còn “nóng hổi”, người hâm mộ bóng đá nước nhà lại phải chứng kiến sự thiếu văn hóa trong cách đối xử với trọng tài của các cầu thủ V-League.
Quốc Long trong trận đấu với HAGL. Ảnh: ĐH. |
Hậu vệ Quốc Long của Hà Nội T&T chính là tâm điểm của vòng đấu khi không chỉ chửi trọng tài mà còn có hành động vái lạy. Phút 77 trận đấu giữa HAGL và các vị khách Hà Nội T&T trên sân Pleiku, Quốc Long phạm lỗi cao chân và đẩy sau với Văn Nhiên của đội chủ nhà. Trọng tài Ngô Quốc Hưng lập tức rút ra một thẻ vàng cảnh cáo Quốc Long vì cho rằng đó là hành vi cố ý và nguy hiểm.
Ngay lập tức, hậu vệ của Hà Nội T&T lao về phía trọng tài, chắp hai tay với tư thế vái lạy, đã phải nhận một thẻ đỏ từ trọng tài Ngô Quốc Hưng. Hành động và lời nói của Quốc Long đã được báo cáo ngay về BTC giải. Theo đó, trong báo cáo đã ghi: Quốc Long đã tiến đến sát trọng tài Quốc Hưng, vái lạy và nói “Tôi lạy ông”. Chưa hết, cầu thủ này sau khi bị nhận thẻ đỏ, đã buông ra rất nhiều câu chửi tục tĩu.
Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, trọng tài Ngô Quốc Hưng liên tiếp bị các cầu thủ có hành vi thiếu văn hóa với mình. Sau trận đấu trên sân Pleiku, trọng tài Ngô Quốc Hưng kể lại: “Sau khi phát hiện Quốc Long có pha phạm lỗi nguy hiểm với Văn Nhiên (HAGL), tôi rút thẻ vàng đối với Long. Ngay sau đó, hậu vệ này đã tiến lại gần tôi và chắp hai tay trước miệng và nói với tôi rằng: 'Tôi lạy ông'. Nhận thấy cách phản ứng tiêu cực này, tôi rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu đối với Quốc Long. Sau đó Quốc Long liên tục nói tục, hướng vào tôi. Tất cả hành vi của Quốc Long đã được tôi báo cáo lại với giám sát, ghi vào biên bản trận đấu”.
Với những báo cáo này, rất có thể Quốc Long sẽ phải nhận một án phạt rất nặng từ Ban kỷ luật.
Xem clip Quốc Long tranh cãi với trọng tài sau khi bị đuổi |
Trong khi đó ở một trận đấu khác trên sân Rạch Giá, tiền đạo Hoài Nam của Kiên Giang cũng bị cho là chửi trọng tài Vũ Bảo Linh và cũng đã được ghi rõ trong báo cáo gửi lên BTC giải.
Ở một trận đấu khác trên sân Thống Nhất, cầu thủ Philani của Bình Dương đã có hành động bóp cổ với Nguyễn Rogerio sau một tình huống va chạm. Đúng là V-League giờ đang trở nên hết thuốc chữa với các hành vi thiếu văn hóa của các cầu thủ.
Mai Hương