Ngay cả việc dùng đèn soi rọi cũng không khiến Song Ngư nhìn nhận mọi thứ sáng rõ hơn trong những ngày đầu tiên của tuần mới, và việc tìm kiếm không mang lại kết quả mà bạn trông đợi. Vậy thì, nếu có thể nhẫn nại đứng trong bóng tối, hãy cố gắng để làm điều đó. Thử nghĩ mà xem, đây cũng là một cơ hội tốt để nhìn lại, ngẫm nghĩ về một hành trình phía trước.
Thứ tư, cần cân nhắc về việc giữ ánh đèn mờ ảo một chút, ví dụ như một bữa tối dưới ánh nến chẳng hạn (sẽ thú vị lắm đấy). Thứ năm là một ngày với hoa hồng, âm nhạc, thơ, một ngày thực sự lãng mạn, tuy nhiên thứ sáu lại không như thế nữa. Đừng để những điều rối rắm diễn ra khiến cho bạn cảm thấy chán nản, hoang mang. Nếu không thể khiên cưỡng lại cảm giác này, hãy động viên bản thân rằng chủ nhật sẽ là một ngày vô cùng tích cực và tốt đẹp nhé.
<< Về trang đầu