Thứ hai dường như là một ngày trầm lắng, khi tuần mới khởi động khá chậm rãi, bình lặng. Một điều gì đó có thể khiến cho tâm trạng bạn bị tụt dốc, tuy nhiên điều đó dường như đã lẩn trốn trong tiềm thức của bạn, đến nỗi khiến bạn khó mà tìm ra nó là điều gì. Đây là lúc bạn cần tìm kiếm một bờ vai, một người đồng điệu tâm hồn để có thể chia sẻ.
Phần lớn thời gian trong tuần, công việc diễn ra trôi chảy, đơn thuần, vậy thì hãy dành thời gian thứ ba và thứ tư để khám phá những cảm xúc riêng của mình, về công việc, về tương lai. Thứ năm, rất có thể bạn sẽ nhận ra rằng có một cơ hội tuyệt vời để bạn đạt được nhiều điều thú vị hơn hiện tại.
Cuối tuần là thời gian để thúc đẩy thành công, hoàn thành các công việc thật tốt và gây ấn tượng với mọi người. Tương lai sẽ là điều mà bạn mơ tới trong những ngày cuối tuần, và hẳn nhiên điều đó sẽ rất tuyệt vời đấy Dương Cưu.
<< Về trang đầu