Mọi việc có phần u ám một chút trong ngày đầu tiên của tuần mới, và cho đến tận thứ ba, Song Ngư cũng không có ý tưởng cụ thể nào về việc sẽ làm gì để khuấy động không khí. Sự mất phương hướng này đôi khi có thể khá hài hước và thú vị, nhất là khi bạn có tâm trạng cho điều đó. Thứ tư và thứ năm, hãy tìm kiếm "thuốc giải độc" cho sự trừu tượng mơ hồ này. Làm một điều gì đó cho bản thân vui vẻ hơn, ví dụ như nấu một bữa ăn ngon cho gia đình, viết suy nghĩ của mình vào giấy, hát khúc hát mà bạn yêu thích chẳng hạn. Thứ sáu, chẳng có gì mạnh mẽ như nhịp đập trái tim bạn, và để giải thích thêm cho điều đó, trong ngày thứ bảy, bạn còn mở ra một cuốn thơ tình. Chủ nhật không phải là một ngày buồn tẻ, nhưng bạn nên cố gắng để giữ cho các hoạt động của mình trở nên có tính trí tuệ hơn là thể chất đơn thuần.
<< Về trang đầu