Thứ hai sẽ là một ngày đặc biệt, và những ngày sau đó - theo phép so sánh, sẽ trở nên có một chút chậm lại và tẻ nhạt. Nhưng thực sự, khi tuần mới gõ cửa, bạn có cảm giác như thể mình đứng trên đỉnh núi và phóng tầm mắt ra xa. Bạn có thể đi tới những miền đất nào từ đây chứ?
Thứ ba và thứ tư, bạn sẽ thấy mình lo lắng về vấn đề tài chính (sẽ thực sự dễ hiểu nếu như bạn có một chút thất vọng), tuy nhiên thứ năm, bạn sẽ thoát ra khỏi cảm giác này. Một hành trình nào đó, có thể lớn hay nhỏ, cũng sẽ đem tới những khám phá thú vị trong ngày thứ sáu. Còn cuối tuần thì sao? Thư giãn và để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên nhé.