Và những tháng Ba ký ức Trong những tháng ngày vẫn đi qua chúng ta, qua những người già, người trẻ, và cả những người không còn trẻ nữa, tháng Ba có nỗi ám ảnh riêng. Những tháng Ba đầy mưa ẩm, bay qua những chiều bàng bạc buồn, bàng bạc thương, bàng bạc ký ức.
Trời Tây Nguyên xanh Tháng ba trời Tây Nguyên như suối ngàn... Đi Tây Nguyên khi tháng ba đã qua ngày, nhưng trên những con đường đất đỏ mù bụi, mây vẫn trắng và trời xanh ngút ngàn như câu hát.
Quê hương trong tôi là... "Quê hương là gì hả mẹ?Mà cô giáo dạy phải yêuQuê hương là gì hả mẹ?Mà ai đi xa cũng nhớ nhiều".
Tháng 4 về Tháng 4 là những cơn mưa rào đầu mùa, là những khoảnh khắc chuyển mùa nhẹ nhàng. Tháng 4 đứng giữa những nốt nhạc trầm bổng. Là người con gái mới lớn với biết bao vui buồn, hờn giận thay đổi đến chóng mặt.
Sài Gòn đêm không ngủ Nghẹt thở, hồi hộp, hy vọng... Hạnh phúc quá khi Công Vinh sút bóng vào lưới bạn... Việt Nam chiến thắng!!! Việt Nam vô địch!!!
Ngơ ngác Hà Nội Bây giờ, khi trời vẫn còn đang vần vũ mây đen chưa biết bao giờ dứt, và dù mưa đã ngớt đi, nhưng người Hà Nội vẫn chưa thôi ngơ ngác về trận lụt lịch sử đã - đang đổ tới.
Vẫn thấy bên đời còn có em Vẫn thấy bên đời còn có em. Tấm lòng em như lá kia còn xanh. Rừng ơi hãy giữ cho bền nhé, những cành hoa phai quá không đành...
Gửi em ở cạnh sông Hồng Em ạ, trưa nay anh nghe tin sau ba tháng Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, giờ đến lượt hồ Bảy Mẫu nhập với hồ Ba Mẫu thành hồ 10 mẫu, sau 33 giờ mưa thối đất thối cát.
Đã nhiễm virus yêu Cụ bà vẫn đẹp sao, cụ ông vẫn đẹp sao... Dù hàm răng không còn chiếc nào. Dù da dẻ nhăn nheo như là da cóc. Dù cho trái tim không còn muốn đập. Nhưng vẫn cầm trên tay một lá thư tình. Dù tóc không còn, dù chân bủn rủn mà vẫn yêu thương cho dù xa cách...Vẫn cùng nhau hạnh phúc. Ở nơi này ta vẫn thường hái hoa tặng nhau!
Mùa thu Hà Nội qua các ca khúc Hà Nội vào thu với những cơn gió giao mùa se lạnh, với chút lảng bảng trong sương trên mặt hồ gợn sóng. Những con đường, góc phố, tháp rùa... tất cả đã đi vào lòng người một cách tự nhiên không ồn ào mà sâu lắng.
Mũi Dinh, ngày và đêm Một chuyến đi xuyên ngày vào đêm. Băng từ đồng bằng qua sa mạc, rồi leo lên đỉnh núi chót vót giữa đêm trăng rằm.
Lộc vừng... sao khéo đặt tên Trước đây, tôi ít khi nghe người ta nói đến cây Lộc vừng. Nhưng dạo gần đây, trên các bàn tiệc, cái tên của giống cây biểu tượng cho sự trù phú trong kinh doanh này thường xuất hiện.
Sống ở xứ tiên... "Đi quá chợ Lồ một tí, quẹo trái tìm vào Địch Giáo là thấy con đèo cao, đường lên xứ tiên ấy". Người bạn ở Hoà Bình nhắn tin chỉ đường là vậy. Nhưng phải trở đầu, trở đuôi năm bảy lượt mới tìm thấy con đèo cao ngất mà người bản địa gọi là dốc Mùn.
Hà Nội Dù đã ra Hà Nội rất rất nhiều lần, nhưng tôi luôn thấy nơi này mới mẻ, hấp dẫn và lôi cuốn một cách kì lạ, khiến tôi thường có cảm giác hào hứng mỗi khi sắp được ra đây.
Những góc nhìn từ sông Đà Vậy là tôi đã hoàn thành cuộc chinh phục sông Đà bằng đường thủy kéo dài 20 ngày từ ngã ba Hồng Đà - Phú Thọ đến Mù Cả - Mường Tè, Lai Châu (biên giới Việt - Trung) dài 540 km (tính luôn cả chặng đường bộ trở về là 1.200 km).
Em, tôi và Hà Nội Có lần em bảo: "Chắc phải bỏ xứ mà đi mất. Hà Nội ngột ngạt, nhỏ bé và buồn tẻ quá".
Khi địa danh trở thành thương hiệu Cậu con trai nhỏ của tôi cứ lẵng nhẵng theo mẹ vòi vĩnh mỗi lần nghe tiếng rao: "Bánh mì Sài Gòn, một ngàn một ổ". Vợ chồng tôi hoàn toàn không thích cho con ăn cái thứ bánh bán dạo ấy chút nào. Bánh được ủ trong một cái lồng, phủ lên một lớp bao bố dày, trông rất đáng ngờ.
Những ô cửa của thời gian Khi tôi đến, đó chỉ là một thị xã trầm mặc, nhỏ bé nằm e ấp dọc bên một dòng sông nhỏ, hiền hoà bốn mùa chỉ một màu xanh ngắt. Dòng sông mang cái tên thật giản dị, giống như nơi nó đã chảy qua.
Xuân Điện Biên Mùa xuân tôi đặt chân lên Điện Biên, địa danh mà có lẽ không một người Việt Nam nào lại không biết đến. Nơi đây có chiến thắng chấn động địa cầu mở đầu cho cuộc đấu tranh vũ trang chống lại chế độ thực dân trên toàn thế giới.
Hoa loa kèn tháng tư Tháng tư mang âm hưởng của cái nắng dịu dàng, của cơn gió mơn man, của màu trắng tinh khôi toát ra từ loài hoa loa kèn nhỏ bé.