Ông Riedl phiền lòng Tại sao ông Riedl lại buồn khi U23 đã có một cú nhảy tam cấp vào đến bán kết? Giấu mãi rồi ông đã nói rất buồn: "Tôi chia sẻ với Công Vinh, nhưng tất cả phải biết chấp nhận"
Chai bia cô đơn Đêm nào, sau buổi cơm tối, khi các cầu thủ đã lên phòng chuẩn bị ngủ, HLV Riedl lại ra quầy bar của khách sạn ngồi một mình với một chai bia. Cánh phóng viên thường gọi vui, chai bia của HLV Riedl có cái tên rất đặc biệt: “chai bia cô đơn”.
Vợ ông Vinh gửi thư cho Riedl Đọc báo thấy tin HLV Nguyễn Thành Vinh bị di lý ra Hà Nội, bà Lê Thị Trung, vợ ông, đã lặn lội từ Vinh ra thăm. Và trong chuyến đi này, phu nhân của cựu trợ lý HLV đội U23 Việt Nam đã gửi một bức thư đến cho HLV Riedl, ban huấn luyện, các cầu thủ đội U23 và chúc họ lên đường may mắn.
'Nội tướng' nhà Riedl Sợi tơ hồng nối hai người lại với nhau một cách khá tình cờ. Câu chuyện bắt đầu từ một ngày buồn bã của Riedl cách đây chừng 10 năm, sau khi ông thôi giữ chức HLV trưởng đội tuyển Liechtenstein. Bước chân của thần tình yêu đã đưa Riedl đến một quán rượu nhỏ của… bà Jolanda. Họ gặp nhau, nói chuyện thấy hợp và trúng luôn mũi tên ngọt ngào của cậu bé Eros.
Chuyện bên lề của HLV Riedl Một người bạn của Riedl kể, ông ngày nào cũng nói tiếng Việt với Riedl bằng… tay và thực sự ngạc nhiên trước lối tư duy tiếng Việt đầy hóm hỉnh của Riedl.