Cảm ơn chuyến bay bị hoãn
Mình là Đỗ Thị Thu Hằng, còn chồng mình là Nguyễn Duyên Thắng. Mỗi lần nhắc lại chuyện tình yêu của hai đứa, chồng mình vẫn thường đùa: 'Cảm ơn hãng hàng không Jetstar đã cho anh gặp em'.
>> Đăng ký dự thi ảnh cưới tháng 9
Vợ chồng mình là Nguyễn Thị Xinh và Phạm Anh Cường. Anh hơn mình sáu tuổi, nhà anh gần nhà mình nhưng mình không hề biết anh vì anh xuống thành phố học từ khi mình còn nhỏ. Anh kể mỗi lần về quê nghỉ hè hay lễ Tết, anh đã thấy mình đi học ngang nhà anh và đã thương mình từ khi mình còn học phổ thông.
>> Đăng ký dự thi ảnh cưới tháng 9