Theo The Sun, đầu giờ sáng 25/8, những tên trộm đã sử dụng máy quét để sao chép tín hiệu từ thiết bị đánh lửa của chiếc xe BMW 100.000 bảng Anh (hơn 3 tỷ đồng) khi nó đậu bên ngoài khách sạn The Grand. Vệ sĩ phụ trách nhân viên an ninh của Tom Cruise phát hiện ra vụ việc và lập tức báo cho cảnh sát. Trụ sở Cảnh sát West Midlands chỉ cách khách sạn vài phút đi bộ.
"Tom được vệ sĩ chở trên chiếc xe này khi anh quay phim ở Birmingham. Một số hành lý và đồ đạc của anh ở trong xe khi nó bị đánh cắp", nguồn tin tiết lộ. "Cảnh sát hiện đã tìm lại được chiếc xe vì nó được trang bị thiết bị theo dõi điện tử nhưng mọi thứ bên trong đã biến mất. Đội an ninh thực sự bối rối vì vụ việc này, người lái chiếc xe cũng đã phát điên lên - nhưng không điên tiết bằng Tom!".
Tom Cruise được cho là đang rất tức giận khi bị mất đồ đạc trị giá hàng nghìn bảng Anh. Anh sử dụng chiếc xe này vài ngày nay khi tới Birmingham đóng Mission: Impossible 7 (Nhiệm vụ bất khả thi phần 7). Theo nguồn tin, hôm đó chiếc BMW không đậu ở bãi đỗ xe an toàn được khách sạn khuyến nghị mà đậu ngay trước khách sạn. Nó được cài đặt ở chế độ chờ thường trực để đón Tom Cruise khi anh đi từ Kent tới thành phố này bằng trực thăng riêng.
Vài giờ sau vụ trộm, vệ sĩ đã đưa tới một chiếc BMW khác giống hệt để đưa Tom đi đóng phim. Tài tử gần đây trở lại quay phim sau hai tháng tạm nghỉ vì một số thành viên trong đoàn mắc Covid-19. Bộ phim Mission: Impossible 7 khởi quay từ đầu năm ngoái ở nhiều nước châu Âu nhưng liên tục phải trì hoãn và chuyển địa điểm vì dịch bệnh bùng phát. Tom là ngôi sao chính kiêm nhà sản xuất của bộ phim này.
Hoài Vũ