Chồng tôi 37 tuổi, có công việc tốt, mỗi tháng kiếm khoảng 25-30 triệu đồng, có nhà và một đứa con trai riêng học lớp 7. Lúc cưới nhau, ai cũng nói tôi may mắn vì anh tuy đã trải qua một lần hôn nhân nhưng có điều kiện kinh tế. Đến khi ở chung mới biết "chăn có rận".
Con trai của chồng chẳng cần động tay động chân vào bất cứ việc gì, chỉ ỷ lại cho tôi. Còn chồng cũng đồng tình điều đó vì cho rằng việc nhà không phải của đàn ông. Nếu tôi mắng con anh, anh quay ra mắng lại tôi hoặc nhà ngoại của cháu cũng "nói bóng gió" trước mặt tôi. Tôi thấy mình chẳng sung sướng gì và không biết làm sao để thoát khỏi cảnh bế tắc.
Mai Thuỳ
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.