Trong tháng này, tôi ở nhà nhiều nên hay thấy các quảng cáo hội sách và bấm xem liên tục. Vì không kiềm chế được nên tôi đã đặt đơn sách mới rất nhiều. Tới khi nhận ra, tôi mới phát hiện số sách năm ngoái tôi mua, tôi còn chưa đụng tới. Nhẩm tính lại, tôi đã mua tới 4 triệu đồng tiền sách mà chưa đọc cuốn nào. Tôi không biết mình phải làm gì để bớt cuồng mua sách, mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Thùy Trâm
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.