Chồng tôi là dân xây dựng, hay đi làm xa. Mỗi ngày chồng chỉ liên hệ với tôi qua điện thoại được 7-8 phút, chủ yếu là hỏi tình hình của các con. Mỗi lần anh nghe máy đều tỏ thái độ như đang phải làm một việc anh không thích.
Tôi nghĩ là do khoảng cách nên vợ chồng ít chia sẻ được với nhau. Nhưng thực tế, khi chồng ở nhà, anh cũng chẳng mấy khi trò chuyện, hỏi han tôi. Hiện tại, tôi chẳng dám hỏi chồng có yêu mình không vì sợ một đáp án không mong muốn.
Thùy Trâm
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.