Ngày đầu tuần, bởi vì bạn có cảm nhận mạnh mẽ về điều mà bản thân mong muốn, bạn thể hiện sự tự tin trong mọi tình huống, không có nghĩa là bạn kiêu ngạo, vênh váo (như một số người vẫn định kiến thế). Bạn thậm chí là một người nghe tuyệt vời, và bạn sẽ hết sức ngạc nhiên với những gì mà bản thân có thể học hỏi từ mọi người xung quanh, đặc biệt vào khoảng thời gian giữa tuần. Thế nhưng, ai đó sẽ đổ lỗi cho bạn việc nhỏ nhặt mà bạn biết là việc gì rồi đấy, thế nên, lời khuyên tốt nhất chính là hãy... học cách "lùi một bước để tiến hai bước", đặc biệt là vào thứ sáu. Bạn đã làm những điều tốt, bạn là người tốt, thế nên đừng để sự hoài nghi của ai đó phủ bóng lên mình nhé.
<< Về trang đầu