Hãy nhớ, bạn không nhất thiết phải luôn là linh hồn của bữa tiệc. Và đó cũng không phải trách nhiệm của bạn trong thế giới này. Thế nên, nếu bạn không thích thú với việc rời khỏi nhà vào ngày thứ hai, nếu sức hấp dẫn của cái giường ấm áp và một ngày cho riêng mình quá lớn (đương nhiên là cả việc bạn không nhất thiết phải tới công sở), hãy cân nhắc về việc cho mình một ngày riêng tư, làm điều mình thích.
Thứ ba và thứ tư, những bổn phận sẽ vẫy gọi. Xốc lại tinh thần đi, và bắt tay vào việc. Dù cho đời sống cá nhân của bạn không có quá nhiều điều để bận tâm, đầu óc bạn sẽ vẫn bận rộn vô cùng với những luồng suy nghĩ khác nhau. Thứ sáu, bạn lập kế hoạch cho tương lai, và đôi khi công việc này sẽ đòi hỏi bạn nhiều thời gian hơn là bản thân vẫn nghĩ đấy.
<< Về trang đầu