Thứ hai và thứ ba, mọi thứ rất dễ "chệch hướng", dường như bạn phải huy động mọi nỗ lực để có thể cảm thấy dễ chịu giữa mọi người. Hoặc đôi giày mới của bạn không được vừa chân cho lắm. Thứ tư và thứ năm sẽ là những ngày hành động và không để bất cứ ai cản lối. Nếu đôi giày mà bạn đi vẫn khiến bạn cảm thấy đau chân, hãy tháo nó ra bằng mọi cách. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái chút nào với những tương tác xung quanh, hãy tìm kiếm một nhóm mới thích hợp hơn.
Thứ sáu và thứ bảy là những ngày thiên về sự nghiệp: mọi thứ mà bạn làm đều có ảnh hưởng đến tiếng tăm của bạn. Chủ nhật, vây quanh bạn là những người đồng điệu và đầy những suy nghĩ lạc quan về tương lai.
<< Về trang đầu