Thủ phủ Đài Bắc cổ kính với vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại, những mái nhà và những toàn nhà cũ kỹ với hai màu sắc xám và nâu nhưng lại rất sạch sẽ. Đài Bắc dù ban ngày hay đêm đều mang một vẻ đẹp cổ kính nhẹ nhàng. Ở trung tâm thành phố là một Taipei 101 nổi tiếng với sự sầm uất hiện đại nhưng những khu phố, con đường lại mang nét đẹp cổ kính, khiến thành phố có một vẻ đẹp cuốn hút nhẹ nhàng.
Du lịch Đài Loan có vẻ là khá phổ biến đối với người Việt, nhưng giá tour thường tầm từ 17 đến 20 triệu đồng, khá cao so với những học sinh và nhân viên văn phòng bình thường.
Kinh phí:
Chuyến du lịch Đài Bắc của mình kéo dài 3 ngày 2 đêm, với kinh phí khoảng 4,9 triệu đồng, bao gồm tiền ăn vặt và di chuyển (chưa tính phí làm visa 50 USD)
Cụ thể:
Khách sạn: 1,4 triệu đồng
Vé máy bay: 2,6 triệu đồng (bay từ TP HCM).
Di chuyển bus và MRT: 420.000 đồng
Tiền ăn 3 ngày: 500.000 đồng.
Số tiền dự kiến trên là bao gồm những chi phí đáp ứng cho nhu cầu cơ bản của chuyến du lịch. Chuyến đi có thể phát sinh thêm chi phí phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân, sở thích khác của bạn nên nhớ cân nhắc để chuẩn bị đầy đủ nhé! Thế Anh thường săn vé rẻ khi nào các hãng có khuyến mãi du lịch. Mình thường book trước và sẽ xin visa sau.
Những điểm du lịch chính của Đài Bắc hầu như đều miễn phí vào cổng. Ngoài ra, Đài Loan còn là một nơi thú vị với đầy những điểm tham quan miễn phí.
Vé máy bay
Mình đặt vé máy bay vào trung tuần tháng 2 để đi vào tháng 4, giá vé của Vietjet air là 2,6 triệu cho vé máy bay khứ hồi.
Về nhà nghỉ
Nhóm mình đã đặt một phòng của Inn Cube ở gần Taipei Main Station, một khách sạn loại hình "con nhộng" một đêm chỉ tầm 700.000 đồng, tổng cộng 2 đêm là 1,4 triệu đồng.
Xe bus công cộng ở đây rất là rẻ cho một nhóm du lịch hay di chuyển như mình. Nhóm mình đi 4 ngày cho xe bus và giá MRT giá chỉ tầm 420.000 đồng.
Visa
Có 2 cách xin visa Đài Loan:
Nhóm của mình có 5 người, 3 người đã có visa Anh và Mỹ có thời hạn nên không cần xin visa vào Đài Loan, chỉ cần làm đơn online là được.
Thế Anh có visa đi Nhật nhưng đã hết hạn thì được miễn phần chứng minh tài chính.
Còn với những người khác thì cần chứng mình tài chính tầm 100 triệu đồng, có công việc ổn định, có giấy phép xin nghỉ của cơ quan, sổ bảo hiểm xã hội. Tất cả có thể dùng bản sao, không cần công chứng, mang theo bản chính để đối chiếu là được.
Lịch trình
Ngày 1
Nơi đầu tiên mình ghé qua là khu Taipei 101, khu mua sắm lớn và náo nhiệt nhất ở Đài Loan. Khu này tầng thức ăn không quá cao so với thức ăn bên ngoài, rất phù hợp với tín đồ shopping với các nhãn hàng lớn.
Kế bên Taipei 101, sẽ là ngọn núi Voi, leo lên đỉnh núi ban sẽ có cơ hội tận hưởng được độ cao hoành tráng của Taipei 101 cũng như một ngọn núi nằm ngay giữa lòng thành phố. Đỉnh núi của núi Voi cũng là điểm đến tuyệt vời cho bạn nào chụp hình.
Vào ban đêm, bạn nên ghé qua những khu chợ đêm như Shilin với các món ăn đường phố như kẹo hồ lô, đậu phụ thối, cũng như món mãng cầu Đài Loan... Các bạn đừng nên bỏ qua nhé, giá rất rẻ lại ngon.
Ngày 2
Đài tưởng niệm Chiang Kai-Shek (miễn phí) và National Palace Museum (chỉ thu phí bên trong tìm hiểu về di vật lịch sử Đài Loan).
Ban đêm thì điểm thu hút nhất ở Đài Loan chắc không phải nơi nào khác là Jiu Feng, cách Đài Bắc tầm 45 phút đi xe bus công cộng, thời gian đợi cho mỗi lần cách chuyến là 25 phút. Bên trong là một khu chợ đêm tấp nập với những gian hàng thủ công nổi tiếng, nếu bạn đi Jiu Feng vào mùa khô còn có thể trải nghiệm lễ hội thả lồng đèn ở đây.
Ngày 3
Khu nước nóng Xin Bei Tou trong lòng thành phố là điểm đến tiếp theo. Để đi đến đây, bạn đi tàu tới trạm XinBeiTou, bạn dễ dàng có thể thấy trung tâm của nguồn nước nóng, hơi nước ở khắp mọi nơi...
Ẩm thực
Nói về thức ăn Đài Loan thì rất tuyệt vời, ngoài nhà hàng Din Tai Feng nổi tiếng, thì các món dimsum đường phố, mì đều rất tuyệt vời, giá lại vô cùng rẻ. Đậu phụ thối cũng rất ngon nhưng mùi rất nặng, ai không quen sẽ không chịu nổi. Hồ lô ngào đường ngọt và tan trong miệng. Trái cây bán dọc đường cũng rất ngon, đặc biệt là mãng cầu rất giòn và ngon. Giá cả thì rẻ so với những nơi khác mình từng đi qua.
Phan Thế Anh