Giám đốc Xuân. |
Sau những tháng ngày chờ đợi nhưng "ông bạn vàng" vẫn bặt vô âm tín, chị Lục Thị Ngân, trú tại phường Trưng Vương, thị xã Uông Bí (Quảng Ninh) đã đến Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội tố cáo.
Chị Ngân trình bày: Đỗ Thoa Xuân là bạn cùng quê với chị. Lớn lên mỗi người mỗi ngả làm ăn. Tháng 10/2004, Xuân trở về quê có đến nhà chị Ngân chơi. Xuân khoe với mọi người rằng hiện anh ta là Giám đốc một công ty chuyên kinh doanh dịch vụ việc làm trong nước, có trụ sở tại Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội. Chị Ngân đã nhờ Xuân xin cho cháu chị là Nhi đi làm nghề lái máy xúc tại Công ty Vinaconex, lệ phí xin việc hết 5 triệu đồng. Xuân còn hứa, nếu không xin được việc thì sẽ hoàn trả lại chị Ngân toàn bộ khoản tiền đó.
Sau đó, Xuân trở về Hà Nội. Vài ngày sau, anh ta gọi điện về cho chị Ngân báo tin, mang ngay 5 triệu đồng lên trụ sở Công ty Việt An để nhận quyết định đi làm cho cháu Nhi. Chị Ngân vội vã mang tiền đến gặp thì anh ta bảo cứ đưa 5 triệu đồng trước, khi nào có quyết định, anh ta sẽ dẫn lên tận công ty nhận việc. Xuân đã viết một phiếu thu 15 triệu đồng đưa cho chị Ngân (trước đó Xuân mượn của chị Ngân 10 triệu đồng). Nhận tiền xong, "ông bạn vàng" đã biến mất tăm. Giống như chị Ngân, nhiều nạn nhân khác đã từng bị Giám đốc Đỗ Thoa Xuân lừa gạt như thế. Sau khi hốt được một khoản tiền lớn, Xuân đã "chuồn" mất.
Khi các trinh sát tìm đến trụ sở Công ty Việt An, thì đó chỉ là một gian nhà cấp 4 tồi tàn rộng chừng 20m² mà Xuân đã thuê của một nhà dân tại cụm dân cư đường 5, xã Dương Xá, Gia Lâm với giá 400.000 đồng/tháng. Chủ nhà cho biết, anh ta đã biến khỏi nơi ở này nhiều tháng nay và tiền thuê nhà cũng không trả.
Được biết, Xuân từng là sinh viên trường Cao đẳng Quản trị kinh doanh tại Như Quỳnh - Hưng Yên. Cuối tháng 12/2004, vì Xuân nghỉ học quá nhiều nên đã bị nhà trường ra quyết định buộc thôi học. Cũng chính trong thời gian này, Xuân đã đứng ra thành lập Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu du lịch Việt An để hoạt động môi giới việc làm.
Theo CAND, mặc dù mọi hoạt động của Công ty vẫn "án binh bất động" chẳng có một nhân viên, nhưng sau chiến dịch quảng cáo rầm rộ đã có nhiều người dân muốn có việc làm đã tìm gặp Đỗ Thoa Xuân nhờ môi giới. Có được cơ hội này, Xuân lừa không loại trừ một ai, từ người cùng quê đến những người xung quanh nơi Xuân trú ngụ… miễn là có tiền. Sau khi đã lừa lấy được nhiều tiền của các nạn nhân, Xuân đã đánh bài chuồn.