Ngày 25/11, Chu Thị Thanh Hằng (35 tuổi, tỉnh Điện Biên) bị xét xử tại TAND Hà Nội về hành vi làm nhục người khác. Giúp sức cho phi vụ trả thù tình của cô ta là Nguyễn Mạnh Hùng (anh họ, 53 tuổi, huyện Ứng Hoà).
Theo truy tố, Hằng có tình cảm với anh Sang (46 tuổi, ở quận Ba Đình) từ năm 2009 khi anh này lên thành phố Điện Biên công tác. Cuối năm 2012, anh Sang về Hà Nội và chấm dứt quan hệ. Nghĩ bị phụ tình, đầu năm 2013, Hằng kể chuyện với ông Hùng và nhờ tìm người thuê đánh gãy chân, tay nam giám đốc này.
Ông Hùng nhờ được người thực hiện kế hoạch với giá 50 triệu đồng. Hằng đưa trước 10 triệu nhưng vài tháng sau không thấy người tình bị thương, cô ta chuyển sang phương án khác. Khoảng tháng 7, Hằng gặp Hùng, yêu cầu thực hiện hàng loạt kế hoạch trả thù tình.
Đầu tiên, Hằng đưa một triệu đồng cùng bức ảnh chân dung 4x6cm của anh Sang cho Hùng và bảo đi ghép với các bức ảnh đồi trụy, đồng thời ghi tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại di động cùng những lời xúc phạm.
Sau đó, Hằng còn đưa thêm 5 triệu đồng để ghép ảnh anh Sang đang sử dụng ma túy. Các bức ảnh được đặt tại nơi người tình của cô ta sinh sống. Vẫn chưa thấy anh Sang có phản ứng, Hằng tiếp tục yêu cầu Hùng làm bát hương, khắc bia đá, lập bàn thờ đặt trước nhà anh này...
Trước toà, Hằng thừa nhận việc làm sai trái và cho rằng bị phụ tình nên hành động nông nổi. HĐXX tuyên phạt Hằng 36 tháng tù, Hùng 20 tháng về tội Làm nhục người khác.
Việt Dũng
* Tên nạn nhân đã thay đổi