Chiều ngày 8/4, phóng viên Ngoisao.net có mặt trong Viện 103, quận Hà Đông, Hà Nội thăm người đàn bà từng chịu nhiều đau đớn về thể xác. Chị Luyến, 37 tuổi, trú ở xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, phải vào viện cấp cứu vì bị gã chồng là Đặng Văn Hoan chém đứt gân tay và các mạch máu.
Đã 4 ngày trôi qua trong viện, sức khỏe của chị Luyến đã dần hồi phục. Bệnh nhân này đã túc tắc đi lại trong phòng. Cánh tay bị chém vết thương chưa lành hẳn, vẫn thỉnh thoảng nhói đau khiến chị nhăn mặt. Người phụ nữ nhỏ nhắn, trông tiều tụy trong chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình. Chị bảo không muốn nhắc đến người chồng đã đang tâm xuống tay dã man với mình.
Người chị gái là bà Tình, ngồi bên cạnh động viên em phải dứt khoát trong vụ việc. Bà Tình cho biết, dù vết thương chưa lành nhưng em bà nằng nặc đòi về vì lo cho ba đứa nhỏ không ai chăm sóc. Nhắc đến con, người phụ nữ lại sụt sịt khóc. Mấy ngày nay trong viện, không biết chúng ăn uống, học hành thế nào.
Vết thương chưa lành nhưng chị nằng nặc đòi về vì lo cho các con. |
20 năm trước, chị Luyến kết hôn với Hoan, một thanh niên chịu khó cùng thôn. Sinh trong gia đình thuần nông, đông anh em nên chị luôn ý thức làm việc chăm chỉ. Khi lấy nhau, mẹ chồng cho cả hai một mảnh đất ra ở riêng. Cuộc sống khó khăn với vài sào ruộng, lại càng eo hẹp hơn khi lần lượt 3 đứa con ra đời.
Vốn chịu khó, lanh lợi, chị nghe theo bạn bè đi chạy chợ. Khoảng 10 năm nay, ngoài việc đồng áng, ngày nào chị cũng dậy từ lúc 3h sáng lên tận chợ Yên Sở, ở quận Hoàng Mai để lấy cá giao cho các nhà hàng. Thời gian đầu với chị rất vất vả vì phương tiện đi lại khi ấy chỉ là chiếc xe đạp. Sau này, tích cóp được chút tiền cùng với sự trợ giúp của các anh em, chị Luyến sắm được chiếc xe máy.
Nắng cũng như mưa, chị thức khuya dậy sớm đi lấy cả một tạ cá vừa giao buôn, vừa bán lẻ tận trên chợ Hàng Da đến 1-2h chiều mới về ăn cơm. Trong khi đó, Hoan ở nhà chỉ rượu chè bê tha. Thỉnh thoảng anh ta cũng giúp vợ nhưng do đi không vững, chị Luyến luôn phải cầm lái. Việc chạy chợ của chị suôn sẻ, các con có cơm ăn áo mặc, đi học đàng hoàng. Bố mẹ chồng rất thương con dâu vì chị đảm đang, một mình gánh gồng gia đình.
Vợ vất vả, không đỡ đần, Hoan lại nảy sinh tính ghen tuông ích kỷ. Nhiều lần anh ta mượn rượu để đánh vợ. Nhiều đêm, chị phải chạy sang nhà chị gái ở gần để tá túc sau khi bị Hoan đánh tím mặt mày. Thương các con, chị không dám báo chính quyền địa phương, chỉ một mình âm thầm chịu đựng. Nhiều lần đánh vợ, bố mẹ phải sang nhà thông gia để xin lỗi nhưng Hoan vẫn chứng nào tật đó. Không nghề nghiệp, lại rượu chè thường xuyên, sức khỏe yếu dần nên anh ta càng tỏ ra cay nghiệt hơn với vợ con.
Mùng 1 Tết vừa qua, rượu vào, anh ta hục hặc với vợ rồi thẳng chân đá vào mặt chị. Mắt thâm tím nên chị không dám đi ra khỏi nhà thăm họ hàng, làng xóm. Cho đến ngày 4/4, khi chị Luyến đi chợ về và vừa dắt xe vào đến cổng, Hoan đã sinh sự rồi cầm dao chém thẳng một nhát vào tay vợ. Bị chồng xuống tay bất ngờ, chị giơ tay đỡ và bị lưỡi dao sắc lẹm cắt đứt gân.
Chị chạy sang bà Tình kêu cứu. Thấy em gái tay máu chảy ròng ròng đau đớn, bà Tình biết sự thể liền đưa nạn nhân lên trạm xá sơ cứu rồi ra Viện 103 cấp cứu. Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã nối lại gân và các mạch máu cho nạn nhân.
Dù chồng vũ phu với mình, nhưng khi hỏi về hình phạt dành cho anh chị Luyến chỉ lặng im, mắt rưng rưng. "Nó vẫn còn nặng tình lắm, có khuyên bảo thế nào cũng không nghe", bà Tình nói.
Cũng trong chiều qua, công an huyện Thanh Oai cho biết đang tạm giữ Đặng Văn Hoan để làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.
* Tên nhân vật đã thay đổi
Việt Dũng