Ngày 16/1, Tòa án tỉnh Nghệ An xét xử vụ mua bán người đối với bị cáo Trần Thị Hương (34 tuổi), trú tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương.
Hương là người dân tộc Thái, sinh ra trong gia đình nghèo khó, phải đi làm con nuôi cho một cặp vợ chồng khác trong bản. Bỏ học sớm, Hương lấy chồng và sinh con. Hạnh phúc của cuộc sống vợ chồng nhanh chóng chấm dứt, Hương và chồng ly hôn, cô con gái ở với mẹ. Ly hôn chồng chưa lâu. Hương cặp kè với một trai bản kém mình 5 tuổi rồi lấy làm chồng. Năm 2008, người chồng thứ 2 của Hương phải đi tù vì buôn ma túy, để lại cho cô một nách hai con thơ dại.
Trần Thị Hương bị áp giải khỏi phiên tòa. Ảnh: Thùy Linh |
Một mình vật lộn giữa bộn bề khó khăn, Hương sẵn sàng làm mọi việc miễn là có tiền. Khi nhìn thấy một số người dân tộc Thái sang Trung Quốc làm ăn, trở thành người giàu có, Hương cũng ước ao được một lần sang bên đó. Cuối năm 2008, Hương gặp người phụ nữ có tên La Thị Bốn. Bà Bốn giới thiệu mình sống ở Trung Quốc, cần tìm các cô gái đưa sang đó để bán với giá cao. Tìm được một người, Hương sẽ được trả 3 triệu đồng. Sau đó, bà này hướng dẫn cho Hương chiêu thức để lừa các cô gái mới lớn đi bán như rủ đi tìm việc làm, đi mua sắm, đi du lịch ở thành phố...
Thấy việc kiếm tiền như bà Bốn hướng dẫn có vẻ dễ dàng, trong bản lại có nhiều cô gái học xong nhưng không biết làm gì và đang rất muốn kiếm việc làm nên Hương nhận lời. Hương tìm đến nhà cô gái tên Tâm (18 tuổi) trong bản, hứa sẽ đưa cô này đi tìm việc với lương rất cao.
Ngày 6/1/2009, Hương rủ Tâm (18 tuổi) xuống thành phố Vinh chơi và tìm việc làm. Tại đây, Hương liên lạc với bà Bốn rồi cùng với người này đưa chị Tâm ra Móng Cái rồi sang Trung Quốc, bán cho một gia đình người bản địa, lấy 20 triệu đồng. Bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc, Tâm sau đó đã mang bầu nhưng vẫn luôn tìm cách trở về quê hương.
Tháng 7/2012, chị Tâm trốn được khỏi nhà của người đàn ông này và thuê một phụ nữ người Việt đưa đến biên giới Móng Cái. Gọi điện cho người thân mang 20 triệu đồng sang để chuộc, Tâm được trở về quê nhà Việt Nam. Sau phi vụ mua bán người thành công, Hương tiếp tục trở về quê để tìm người đi bán tiếp. Khi đang đi tìm người thì Hương bị chị Tâm làm đơn tố cáo và bị cảnh sát bắt. Tại phiên tòa, Hương cúi gằm mặt, lí nhí trả lời từng câu hỏi của hội đồng xét xử. Khi gia đình bị hại đề nghị phải bồi thường 30 triệu đồng, Hương xin khất và tự hứa sẽ trả sau khi đi tù về. "Bị cáo quá túng quẫn nên mới làm dại. Chỉ mong gia đình chị Tâm tha lỗi, mong tòa giảm án để con sớm được trở về nuôi con và kiếm tiền trả cho chị Tâm", Hương nói trước tòa.
Kết thúc phiên tòa, Hương bị tuyên án 5 năm tù và phải bồi thường cho người bị hại 30 triệu đồng.
Thùy Linh