Khoảng 19h30 ngày 13/10/2005, công an phường 4, thị xã Sóc Trăng nhận được tin báo có vụ xô xát xảy ra ở khóm 2, giữa Huỳnh Văn Vững, 41 tuổi, trú ở số 9/28 Mạc Đĩnh Chi và Nguyễn Thành Trung. Những người trực ban khẩn trương đến nơi và mời những người liên quan về công an phường 4 để giải quyết.
Thiếu tá Sơn (lúc này đang công tác tại Công an phường 4) được giao nhiệm vụ lập biên bản. Khi nghe thiếu tá Sơn hỏi nguyên nhân sự việc, Vững đã cáu gắt và còn lớn tiếng “mày không đủ tư cách giải quyết”, rồi bỏ ra ngoài. Thiếu tá Sơn mời Vững trở lại trụ sở. Lúc này, Huỳnh Văn Lâu, 36 tuổi, em Vững và vợ cũng có mặt, vừa văng tục chửi rủa, rồi cùng Vững nhào tới đánh thiếu tá Sơn. Nhiều người dân chứng kiến bất bình, căn ngăn kịp thời.
Công an phường 4 điện báo thiếu tá Nguyễn Quốc Việt, Phó công an thị xã Sóc Trăng, người bị vừa dân tố cáo nhận tiền chạy án, chỉ đạo đội điều tra về trật tự xã hội xuống nắm tình hình và thụ lý vụ việc. Trong nhiều biên bản ghi lời khai, anh em Vững và Lâu đều nhận về hành vi gây mất trật tự, chửi thề và đánh người thi hành công vụ.
Tuy vậy, ngày 12/1, thiếu tá Việt đã ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự, với lý do “Hành vi của đương sự Huỳnh Văn Lâu và Huỳnh Văn Vững không đủ yếu tố cấu thành tội phạm chống người thi hành công vụ”.
Dư luận ở Sóc Trăng rất bất bình về vụ này và đặt nhiều câu hỏi, phải chăng có sự “hậu thuẫn” từ công an thị xã Sóc Trăng? Trong bản đề nghị chuyển vụ việc sang xử lý hành chính, do ông Việt ký, có nội dung: “Vào ngày 6/1, tại Viện KSND thị xã Sóc Trăng đã tiến hành họp báo cáo vụ việc trên gồm 3 ngành: cơ quan CSĐT công an thị xã Sóc Trăng, Viện KSND và Tòa án thị xã Sóc Trăng thống nhất là ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự”.
Nhưng đến ngày 10 và 11/1, đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an thị xã Sóc Trăng còn tiến hành mời anh em Vững và Lâu lấy lời khai. Dư luận thắc mắc, đã họp để bàn không khởi tố vụ án hình sự, sau còn lấy lời khai.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, thiếu tá Sơn bị chuyển về công tác ở đội quản lý hành chính công an thị xã Sóc Trăng cho... ngồi chơi xơi nước.
Ông Nguyễn Trường Hải, Chủ tịch UBND phường 4, bức xúc: “Đảng ủy, UBND và nhân dân phường 4 rất bất bình vụ đánh người thi hành công vụ nhưng chỉ bị xử lý hành chính. Công an thị xã xử lý như vậy là không đúng người, đúng tội”. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường 4, ông Nguyễn Tấn Hùng, nói: “Chúng tôi đề nghị các ngành chức năng phải điều tra lại, phải xử lý hình sự”.
Ông Lê Minh Bảy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng, cho biết: "Chúng tôi đã cho kiểm tra lại vụ đánh người thi hành công vụ ở phường 4. Đây là một vụ nghiêm trọng, đã đánh công an, không bị khởi tố, còn người bị đánh lại bị chuyển công tác, xử lý như vậy là đúng ý đồ của tội phạm, tiếp tay cho tội phạm".
(Theo Người Lao Động)