Chiều 17/6, bác sĩ bệnh viện 175 cho biết cô giáo Trần Thị Thanh Huyền (21 tuổi) bị đâm ở hẻm đường 59 (phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM) nhập viện trong tình trạng có 6 vết đâm ở cổ, ngực, bụng và thắt lưng phải, một nhát đâm trúng thận. Hung thủ Nguyễn Thành Hiệp (24 tuổi, ngụ Phú Thọ) có hai vết đâm vào cổ và bụng. Hiện cả hai đã qua cơn nguy kịch, song công an vẫn chưa thể lấy lời khai. Hiệp đang được giám sát nghiêm ngặt.
Chiếc ghế quán bánh cuốn bá tên Hiệp ngồi ăn. Cạnh đó là vị trí mà hắn ta vật ngã cô gái và đâm liên tiếp. Ảnh: Châu Thành |
Cả ngày hôm nay, người dân ở con hẻm gần chợ Thạch Đà bàn tán xôn xao việc cô gái bị kẻ "cuồng yêu" đâm. Chị Minh, chủ tiệm làm tóc Ngọc Liên, gần chỗ ở cô gái cho biết đã thấy mặt hung thủ đứng rình rập ở hẻm 3 ngày nay nhưng không biết đang mai phục Huyền mà nghĩ là trộm cướp.
Chị bảo do hẻm nhỏ nên ai lạ mặt đến mọi người đều biết. Hai ngày trước, một thanh niên mặc áo thun đỏ, quần kaki và đi dép đi bộ qua lại con hẻm mà không tiếp xúc với ai khiến mọi người nghi ngờ kẻ gian. "Người này lượn qua lượn lại nhiều vòng trong hẻm, lúc nào cũng cầm điện thoại gọi, nhắn tin, có lúc đứng thập thò nhìn vào nhà cô Huyền ở", chị Minh nhớ lại.
Sau tối hôm đó không có chuyện trộm cắp trong khu vực xảy ra nên chị Minh không còn phải lo lắng. Cả ngày chủ nhật mưa suốt nên chị Minh không để ý ngoài đường. Tuy nhiên, đến chiều tối khi mưa ngớt, chị lại thấy người này xuất hiện và lại đi qua lại con hẻm liên tục. "Thấy người lạ mặt xuất hiện hai ngày liên tục, tôi báo với mọi người xung quanh nên đề phòng xe máy bên ngoài và tài sản", bà chủ tiệm tóc tình nghi.
Đến sáng nay, khi chị Minh chưa kịp mở cửa tiệm tóc thì sự việc đã xảy ra. "Tôi nghe xôn xao phía ngoài cứ tưởng là tai nạn. Chạy ra tôi thấy cô gái đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm nằm gục trên vũng máu. Cạnh cô ta chính là thanh niên lạ mặt đã xuất hiện hai ngày qua đang dùng dao đâm vào bụng mình. Thật là kinh khủng", chị Minh kể lại với vẻ mặt còn sợ hãi.
Theo cụ Hiền, người bán bánh cuốn, thì hôm thứ bảy thanh niên lạ mặt nói giọng Bắc đến ăn sáng tại đây, cứ tưởng là người mới đến ở trọ ở khu vực này nên không chú ý. Đến sáng nay, anh này mặc áo thun trắng, quần kaki mang dép nhựa cũ đi bộ đến tiệm bánh cuốn vỉa hè. Vừa ăn hết dĩa bánh, chưa kịp tính tiền, hắn ta liền xông ra chặn xe cô gái đang chạy. Hắn vật ngã cô gái xuống đường rồi rút dao đâm liên tiếp.
"Quá bất ngờ, cô ấy hầu như không thể kháng cự", ông Nguyễn Đức Công sống gần đấy nói và cho biết hung thủ cầm dao nên không ai dám vào can ngăn. Ông xông tới cũng bị hắn đe dọa nên đứng ngoài van xin dừng tay.
Nghe tiếng hô hoán của ông Công và bà cụ bán bánh cuốn, nhiều người dân lao ra hiện trường. "Nó nhìn qua nhìn lại rồi tiếp tục đâm. Tay nó run run. Rồi nó tự đâm vào cổ, vào bụng, ít phút sau thì gục xuống người nạn nhân", ông Công kể và cho biết lúc đầu không ai biết đó là cô giáo ở gần nhà. Đến khi mọi người gỡ khẩu trang và nón bảo hiểm ra thì mới biết.
Ngồi ăn bánh cuốn nhưng Hiệp liên tục hướng về hẻm nhà Huyền. Ảnh: Châu Thành |
Theo người nhà, sau khi tốt nghiệp trường trung cấp sư phạm ở Phú Thọ, tháng 12/2012, cô vào TP HCM ở nhờ gia đình của người chị họ trong hẻm đường 59. Qua giới thiệu của chị này, cô đến xin làm việc tại trường mần non 1 tháng 6 trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp). Trong thời gian sống tại Sài Gòn, không ai nghe Huyền cho biết có bạn trai.
"Cô ấy tóc dài, mặt xinh, đôi mắt tròn xoe, giọng nói nhỏ nhẹ. Vài lần đến làm tóc, tôi hỏi cô ấy có người yêu chưa. Huyền tâm sự là có người đeo đuổi nhưng không thích", bà chủ tiệm tóc cho biết.
Theo điều tra ban đầu, Huyền và và hung thủ là Nguyễn Thanh Hiệp (24 tuổi) quen nhau ở ngoài quê Phú Thọ. Từ khi Huyền vào làm tại TP HCM, Hiệp cũng vào tìm và thường xuyên nhắn tin liên lạc thổ lộ tình cảm yêu đương nhưng không được chấp nhận thì xảy ra sự việc.
Châu Thành