Zoe Hammonds giảm gần 40kg sau khi bị người yêu bỏ rơi. Ảnh: Caters New Agency |
Zoe Hammonds, đến từ Leicester (Anh), cho biết: "Bạn trai bỏ tôi cách đây 2 năm. Từ đó tôi cảm thấy rất buồn và không có ai thèm để ý đến tôi cả. Tuy nhiên từ sau khi giảm cân, có nhiều chàng trai lại muốn theo đuổi tôi. Bây giờ tôi sắp bước vào cuộc hẹn đầu tiên sau 2 năm".
Zoe cho biết 2 năm trước, sau khi bị bạn trai "đá" vì quá béo, cô quyết tâm thực hiện một chế độ giảm cân ngặt nghèo để "trả thù tình". 18 tháng sau, cô giảm được gần 40 kg và sở hữu một thân hình thon gọn đáng kinh ngạc. Thậm chí cả người đàn ông mà cô từng yêu cũng quay lại và muốn được hẹn hò với cô.
“Nhiều chàng trai tôi đem lòng cảm mến trước kia từng không thèm đếm xỉa đến tôi, giờ lại muốn hẹn hò, nhưng tôi luôn nói với họ một câu giống nhau: ‘Hãy cứ mơ đi. Anh từng có cơ hội nhưng đã quá muộn rồi'", The Sun dẫn lời nữ giám đốc kinh doanh 34 tuổi.
Zoe cho biết để giảm cân, cô đã phải từ bỏ chế độ ăn uống trước đây có nhiều chocolate, bánh pizza và bánh ngọt nhân quả. Bên cạnh đó, cô tham gia lớp học nhảy rumba, bơi lội và đến trung tâm thể dục thẩm mỹ 3 lần một tuần. Nhờ thế mà cân nặng đã giảm xuống đáng kể.
Lần đầu tiên sau khi giảm được gần 40 kg, Zoe mới có cảm giác thích thú khi đi mua sắm. "Tôi có thể mua nhiều bộ quần áo mình thích và không phải lo chúng không vừa với mình nữa", cô vui vẻ nói. "Từ khi giảm cân, tôi thấy hạnh phúc hơn, tự tin hơn và tin rằng bản thân có thể làm được bất kỳ điều gì".
Hướng Dương