Anh Matt Silver-Vallance bay qua biển để quyên tiền từ thiện. Ảnh: AFP |
Anh Matt Silver-Vallance, 37 tuổi, đã mất khoảng 1 giờ đồng hồ để bay qua biển Đại Tây dương chỉ với một chùm bóng bay lớn và nhiều màu sắc, trong điều kiện thời tiết u ám, mưa phùn và tầm nhìn thấp.
Mặc bộ đồ lặn màu đen, Matt bay khoảng 6 km qua biển với hệ thống điều khiển gồm các túi chứa nước nặng, một khẩu súng hơi và một cái xiên tự chế để chọc nổ bóng bay."Wow, điều này thật điên rồ", anh nói, đồng thời cho hay vẫn "không thể tin được" sau khi hạ cánh xuống một chiếc xuồng cao su cách bờ biển 300 đến 400 m, tách khỏi chùm bóng bay. "Đừng cố thử trò này ở nhà nhé", anh đùa.
Mặc dù chưa từng thử nghiệm trước nhưng sáng qua, Matt vẫn quyết tâm thực hiện thử thách này với tổng cộng 160 quả bóng bay đã được bơm căng trên đảo Robben, một số quả trong đó đã bị nổ trước khi Silver-Vallance khởi hành. Theo AFP, Matt đã chọc thủng 35 quả bóng trong suốt hành trình để điều chỉnh sự thăng bằng cho cơ thể.
Chuyến bay của Matt Silver-Vallance nhằm mục đích quyên 10 triệu rand, tương đương 1,1 triệu USD, cho một bệnh viện trẻ em được đặt theo tên của cựu tổng thống Nam Phi, sẽ được xây dựng ở thành phố Johannesburg. "Chúng tôi đang cố gắng quyên được nhiều tiền nhất có thể cho bệnh viện trẻ em Nelson Mandela và thực sự xem đây là một chất xúc tác cho dự án", anh nói.
Bệnh viện sẽ trở thành một phần di sản của ông Mandela và việc bay bằng bóng bay chỉ là "một điều nhỏ bé" để nhắc nhở mọi người nhớ đến những gì mà lãnh tụ 94 tuổi từng làm. "Nguy hiểm mà tôi phải đối mặt chẳng là gì so với những hiểm nguy mà ông ấy từng gặp phải... Tôi nghĩ giống như hầu hết người dân Nam Phi, tôi yêu ông ấy rất nhiều". Anh hy vọng chuyến bay này "có thể mang lại một nụ cười trên gương mặt của Mandela".
Hướng Dương