Đà Nẵng không cấp phép cho hoạt động kinh doanh vũ trường nhưng hiện TP này có 8 bar hoạt động như vũ trường. Tại đây, giới trẻ thác loạn không chỉ theo tiếng nhạc xập xình, đinh tai mà còn có sự kích thích của các vũ nữ.
Ngay từ cửa, bar F3 (đường Triệu Nữ Vương, quận Hải Châu) đã cho một dàn kiều nữ săn đón niềm nở với những lời chào mời ngọt ngào. Bên trong, có khoảng 100 thanh niên nam nữ nhảy nhót, lắc lư theo tiếng nhạc làm náo động cả khán phòng rộng trên 200 m2.
Một cô gái ăn mặc tươi mát, điều hành các tiếp viên phục vụ trong quán bar, gợi hỏi: “Em giới thiệu tiếp viên xinh đẹp phục vụ anh nhé?”. Tuyết, nữ tiếp viên, cho biết ở quán bar này có chừng trên 50 tiếp viên, trong đó có chừng 10 tiếp viên nữ chuyên múa cột để thu hút khách. Số còn lại thì đứng vui chơi, uống bia cùng khách tại bàn.
“Tất cả nữ tiếp viên được tuyển chọn phải đủ tiêu chuẩn: trẻ đẹp, biết khiêu vũ và ăn mặc hở hang, sẵn sàng làm vừa lòng khách. Tiền lương mỗi tháng, các tiếp viên đứng bàn chỉ nhận từ ông chủ một triệu đồng, còn lại là sống nhờ vào tiền boa của khách. Riêng các nhân viên múa cột thì được trả 3 - 4 triệu đồng một tháng”, Tuyết nói.
Lương của các vũ nữ múa cột cao hơn những bộ phận khác là vì họ phải liên tục lắc lư, tạo dáng theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc trước hàng trăm cặp mắt của dân chơi. Tầm 30 phút, các vũ nữ đổi phiên một lần, cứ thế múa cho đến khi vũ trường đóng cửa.
Đúng 0h, 2 vũ nữ ăn mặt gợi cảm, để lộ những phần khêu gợi nhất xuất hiện trong tiếng reo hò hưng phấn của dân chơi. Đám dân chơi quay cuồng điên loạn trong âm thanh phóng ra từ hàng loa công suất lớn cùng những vũ điệu gợi dục.
Khi không khí bắt đầu nóng lên, 2 vũ nữ đột ngột trèo lên trên đỉnh cột rồi quắp chân ngược lên trên theo kiểu chồng cây chuối. Nhạc đột nhiên réo rắt và cả hai đâm bổ đầu xuống phía dưới sàn. Lúc này, đến hồi múa bằng hai chân, mặt các cô trở nên hoang dại và kích động. Ngay tức khắc, vài ba tay chơi lắc lư bước lên sàn, phanh hết ngực áo và bám lấy các vũ nữ như sam.
Theo những cô gái từng múa cột nay đã quá tuổi phải xuống làm tiếp viên phục vụ bàn, sở dĩ các vũ nữ múa cột liên tục đến 30 phút là nhờ trong người đã có thuốc lắc. “Không sử dụng loại ma túy này thì làm sao đủ sức mà ưỡn ẹo cả mấy giờ được”, một cô gái cho biết.
Một quán bar trên đường Đống Đa, quận Hải Châu là một trong những bar có hình thức hoạt động giống hệt vũ trường với quy mô lớn nhất TP Đà Nẵng. Tầm 22h, bãi xe của quán đã gần như kín chỗ. Trong bar, hàng trăm người trẻ nhún nhảy theo điệu nhạc.
Sàn của quán rộng khoảng gần 100 m2, được bài trí bàn cho khách ở xung quanh, chính giữa là nơi nhảy. Bốn góc sàn nhảy có 4 trụ cột, nơi dành cho các vũ nữ thi thố sự gợi tình của mình. Một nhân viên rỉ tai khách: “Phải đến 0h mới có màn biểu diễn nóng bỏng của các vũ nữ múa cột”.
Đúng như lời giới thiệu của nhân viên ấy, đúng nửa đêm, 4 cô gái trẻ xuất hiện trên sàn với trang phục giống bikini. Các vũ nữ đứng nhún nhảy trên sàn một lúc, khi có nhạc hiệu thì bước lên bục được thiết kế cột và đèn nhấp nháy xung quanh. Tại đây, những vũ nữ thể hiện các động tác uốn éo một cách cuồng nhiệt. Quán bar này có khoảng 20 vũ nữ thay phiên nhau múa cột hằng đêm để phục vụ khách.
Phía dưới, hàng trăm thanh niên reo hò và lắc lư theo điệu nhảy của những vũ nữ. Thùy (sinh năm 1992), nhân viên phục vụ bar, cho biết nếu không có các vũ nữ múa cột thì chắc chắc khách sẽ không còn hào hứng. “Phần lớn khách đến bar này là để ngắm các em chân dài nóng bỏng, uốn éo quanh cây cột”, Thùy nói.
Tại các bar F3 và Fashion Night Club (đường Nguyễn Tri Phương, quận Thanh Khê), hầu hết bàn nào cũng có tiếp viên nữ ăn mặc tươi mát tiếp rượu khách. Để thêm phần hưng phấn, các tiếp viên còn bày ra một số trò chơi cùng khách, thường thấy nhất là oẳn tù tì. Người thua phải uống một ly bia hoặc rượu. Khi chơi trò oẳn tù tì, hầu hết phần thắng thuộc về các nữ tiếp viên nên khách liên tục bị uống bia, rượu cho đến nghiêng ngả.
Giá bia, rượu và trái cây tại các quán bar đều cao ngất. Một lon Heineken giá 80.000 đồng, một đĩa trái cây chừng vài ba quả nho, miếng dứa, vài quả táo giá 150.000 đồng. Sau 0h, tiếng nhạc càng náo động, khách chơi bắt đầu lâng lâng với ly bia, điệu nhạc và màn lắc lư của các cô gái.
Tại bar F3, thời điểm này là lúc nhân viên phục vụ mang dụng cụ hút shisha để trên bàn cho khách chơi. Hai tiếp viên cùng hai thanh niên hít một hơi, nhả khói bao trùm cả bàn, nghiêng ngả phê thuốc rồi lắc lư nhảy múa. Bàn bên cạnh, hai bé gái và ba cậu con trai chừng 15 tuổi cũng nhâm nhi rượu rồi hít một hơi thuốc...
Xuân (sinh năm 1990, quê Tiền Giang) cho biết đã làm ở bar này được hơn 2 năm. Ban đầu, Xuân làm nhiệm vụ tiếp rượu. “Mặc dù được khách bo khá nhiều nhưng cũng rủi ro cao nên em quyết định chuyển sang làm vũ nữ”, Xuân nói. Không học trường lớp nào về nhảy múa nhưng phần lớn vũ nữ ở bar này đều rất thuần thục công việc vì đã học được từ các đàn chị. Vũ nữ làm việc ở các quán bar này được trả lương 3 triệu đồng mỗi tháng. Mỗi tháng, các cô chỉ được nghỉ 2 ngày. “Tụi em chủ yếu sống nhờ tiền bo của khách. Vì vậy, đêm nào mà gặp khách sộp, tụi em được nhờ, còn không thì đói”, Xuân nói.
Theo Người Lao Động