Hôm qua, khi đang tham gia cuộc thi chạy dài 20 km trong một khu rừng phía nam thủ đô Wellington thì bà mẹ hai con Susan O'Brien lại rẽ sang một hướng khác và bắt đầu bị mất phương hướng.
Bà mẹ 29 tuổi nghĩ sẽ khó có thể sống sót khi chỉ có một mình giữa rừng sâu, dưới thời tiết mưa lạnh và những trận gió lớn. Suốt đêm, cô chỉ biết cầu nguyện và nghĩ đến người thân trong gia đình.
Do trên người chỉ có bộ quần áo chạy mỏng, O'Brien phải đào một cái hố và nằm vào trong đó để giữ ấm cơ thể. Cô cũng uống chính sữa vắt ra từ bầu ngực mình để cầm cự.
"Lúc đó, tôi liên tục đắp đất lên người để không bị lạnh, mỗi khi nghe thấy gì, tôi lại hét lên 'Cứu với'", cô nói với phóng viên sau khi được một chiếc trực thăng phát hiện qua thiết bị cảm biến nhiệt cuối buổi sáng hôm nay.
"Do đang cho con bú nên tôi đã uống sữa của chính mình để sống sót. Khi đó tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi có thêm năng lượng", cô nói.
Theo AFP, O'Brien có cuộc đoàn tụ xúc động với chồng là anh Daniel, con trai Jayden, 2 tuổi, và con gái Meisha, 8 tháng tuổi, trước khi được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.
Hướng Dương