Bà Lucy Johnson, 77 tuổi, đột nhiên mất tích khỏi nhà ở Surrey, British Columbia, vào tháng 9/1961 lúc mới 25 tuổi. Mặc dù cảnh sát đã mở cuộc tìm kiếm, thậm chí nghi ngờ bà bị chồng sát hại, nhưng từ đó đến nay vẫn không tìm được thông tin nào về bà.
Ông Marvin Johnson, người qua đời vào cuối những năm 90, đã bị tình nghi sát hại vợ và thủ tiêu thi thể của bà ở khu vườn phía sau nhà, địa điểm mà cảnh sát từng lùng sục, đào bới để phục vụ cho cuộc điều tra. Tuy nhiên do không có bằng chứng nên ông Marvin không bị buộc tội.
Tuy nhiên mới đây bà Johnson đã quay trở về sau khi cô con gái Linda đăng quảng cáo tìm người thân mất tích trên một tờ báo địa phương.
Linda cho biết sau khi mẩu thông tin được đăng, cô nhận được điện thoại của một phụ nữ bí ẩn. Người này tự nhận là chị gái cùng mẹ khác cha của cô và nói rằng bà Johnson hiện sống ở Yukon cùng với gia đình mới.
Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao bà Johnson lại đột nhiên biến mất rồi xuất hiện sau 52 năm.
"Đây là một biến cố thay đổi cả cuộc đời. Bà ấy chắc chắn sẽ có rất nhiều điều cần phải giải thích cho người nhà", Metro dẫn lời cảnh sát trưởng Bert Paquet cho biết.
Hướng Dương