Theo The Guardian, ngày 2/4, các nhân viên cứu hộ Colombia vẫn đang dốc sức tìm kiếm người mất tích sau trận sạt lở đất ở thành phố Mocoa, tỉnh Putumayo. Đến nay, số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên 254, hơn 200 người mất tích cùng 400 người bị thương.
Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tỉnh và dự đoán số người chết sẽ còn tiếp tục tăng. Hiện Colombia đã huy động khoảng 1.100 binh sĩ và cảnh sát để tìm kiếm những người mất tích từ đống đổ nát. Danh sách trẻ bị thất lạc cũng được phát trên phương tiện truyền thông nhằm giúp chúng sớm được đoàn tụ với gia đình. Điện và nước đã bị cắt, một phát ngôn viên của cơ quan điện lực địa phương cho biết có thể mất 2 tuần để khắc phục lại hệ thống trong khu vực.
Trận mưa lớn tối 31/3 đã kéo theo lũ bùn, sạt lở đất, đồng thời khiến 3 nhánh sông Mocoa bao quanh thành phố bị vỡ bờ. Khu vực xảy ra lở đất trong một đêm đã phải chịu lượng mưa gần bằng 1/3 lượng mưa của cả tháng.
Trước đó, năm 2015, tại Salgar, Antioquia, Colombia cũng xảy ra lở đất, khiến 80 người chết. Vụ lở đất kinh hoàng tại Armero, Colombia vào năm 1985 đã cướp đi sinh mạng của hơn 20 nghìn người.
Thảo Nhi