Theo Shanghaiist, ông Zeng Xianglu, 54 tuổi từng mở nhà hàng kinh doanh. Năm 2007, việc làm ăn thua lỗ, ông quyết định sống lang thang trên đường phố mặc sự can ngăn của gia đình.
Trước đó ông Zeng chưa từng được đào tạo qua bất kỳ trường lớp nào về mỹ thuật. Người đàn ông lớn tuổi nay đây mai đó và vẽ những bức tranh bằng phấn như một cách kiếm sống. "Tôi từng đến Hong Kong, Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông". Ông Zeng sử dụng số tiền mọi người cho khi vẽ tranh để chi trả cho các chỗ ở giá rẻ và làm lộ phí đi đường trong những chuyến lang thang, khám phá của mình.
Nhiều người từng khuyên nhủ ông Zeng tìm công việc ổn định, trong đó có một phụ nữ ngỏ ý thuê ông về làm tại công ty vẽ tranh tường. Tuy nhiên, ông đều từ chối và cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống hiện tại: "Tất cả những gì tôi cần chỉ là chút đồ ăn".
Thảo Nhi