Tại ngôi nhà nhỏ của trung úy Lê Thanh Tâm ấp cây xăng, xã Phú Túc (huyện Định Quán, Đồng Nai) vốn đã chật, giờ càng ngột ngạt hơn bởi hàng trăm đồng đội của anh, người dân trong xóm đến chia buồn cùng gia đình. Người cảnh sát trẻ đã hy sinh ở tuổi 25 khi dũng cảm xông vào không chế tên cướp có súng để bảo vệ an toàn cho người dân.
Ngay bên cạnh chiếc quan tài của con, bà Đoàn Thị Sữa (55 tuổi, mẹ của Tâm) vẻ hốc hác, mệt mỏi vẫn hằn in trên gương mặt. Trong thân hình gầy rộc vì bao năm vất vả lao động nuôi con ăn học, giờ bà thực sự kiệt sức trong mái tóc pha sương. “Tâm ơi, con hứa tuần này học xong về ở nhà giúp mẹ đi bán bánh cơ mà, sao bây giờ lại đi như vậy?...”, người mẹ cứ gào khóc rồi ngất lịm bên linh cữu của con. Cạnh đó, ba người em gái của chiến sĩ Tâm cũng tức tưởi gọi tên anh trai trong tuyệt vọng.
Lễ tang của Trung úy Lê Thành Tâm trang trọng. Ảnh:HA. |
“Thằng Tâm nó mới về nhà hôm chủ nhật, thấy bếp bị hư nên đi ra ngoài mua tre để làm lại cho tôi. Trước khi về đơn vị công tác, hai mẹ con tâm sự với nhau nhiều lắm. Tôi còn dặn dò phải thật thà, chăm chỉ để hoàn thành nghĩa vụ. Con có công tác tốt thì ba mẹ và các em mới mừng được”, bà Sữa nghẹn ngào nhắc về cậu con trai duy nhất.
Nắm chặt đôi tay lộ rõ những đường gân xanh, bà kể: "Hồi còn đi học, cuối tuần nó cũng đón xe từ TP HCM về nhà để phụ mẹ gói bánh và đi bỏ mối để lấy tiền nuôi 5 miệng ăn. Hàng tháng Tâm còn tiếp kiệm tiền để mua thuốc cho cha bệnh và về thăm nhà có quà cho ông nội đã già yếu". Chỉ nói được đến đó, người mẹ lại khóc ngất.
Tâm sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo. Cha bị bệnh tâm thần hơn 10 năm nay, mẹ hàng ngày gói bánh đi bán, ba người em chưa đến tuổi trưởng thành. Năm 2005, sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, chàng thanh niên này đăng ký hồ sơ vào làm công an nghĩa vụ, công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động và hỗ trợ tư pháp tỉnh Đồng Nai.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, Tâm thi đậu vào ngành cảnh sát hình sự của Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân II (TP HCM). Giữa tháng 4, học viên này về thực tập tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Cẩm Mỹ. Chỉ còn hai ngày nữa, anh sẽ kết thúc khoa thực tập để chuẩn bị ra trường.
Người mẹ đau khổ khi mất đi người con trai duy nhất. Ảnh:HA. |
Đại úy Nguyễn Thành Long (Đại đội phó đại đội Cảnh sát cơ động) xúc động nói: “Tâm hiền lắm, các nhiệm vụ được giao đều hoàn thành xuất sắc. Trong quan hệ với đồng nghiệp, Tâm luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Thế mà...”.
Đồng nghiệp của anh Tâm kể lại, chiều 19/7, tổ tuần tra xử lý vi phạm giao thông công an xã Xuân Đường (huyện Cẩm Mỹ) phát hiện Trần Quốc Tuấn và Bùi Văn Trung (cùng 21 tuổi, TP Biên Hoà) điều khiển xe máy đi trên Hương Lộ 10, xã Xuân Đường phóng nhanh, không đội mũ bảo hiểm. Lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe thì bị một tên ngồi sau rút súng bắn làm bị thương hai người.
Nhận được tin cấp báo, công an huyện Cẩm Mỹ truy đuổi đến khu vực ngã 3 vòng xoay (xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ), 2 tên cướp bỏ lại chiếc xe máy, chạy vào rẫy của người dân và dùng súng khống chế ông Thượng Văn Ly để cướp xe định tẩu thoát. Lúc này cảnh sát Tâm đã xông vào khống để bảo vệ người dân. Tuy nhiên, tên cướp đã nổ súng bắn trúng bụng cảnh sát trẻ, khiến anh này gục xuống.
Sau đó, tên cướp tiếp tục dùng súng bắn vào người dân và lực lượng công an. Trước sự hung hãn của tội phạm, cảnh sát quyết định nổ súng tiêu diệt tên Tuấn, thu giữ trong người hắn 1 khẩu súng K59. Công an cũng truy bắt Trung lẩn trốn trong cống nước.
Thiếu tướng Cao Minh Nhạn - phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm cho biết, đây là nhóm tội phạm đã gây ra nhiều vụ cướp kinh hoàng từ tỉnh Đắk Lắk về Đồng Nai. Tổng cục cảnh sát cũng sẽ tiếp tục phối hợp các địa phương truy bắt các đồng bọn còn lại, đồng thời chỉ đạo công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ vụ án
Hội An