Từ năm 2011, Ban lãnh đạo và Đoàn thanh niên Viện Huyết học - Truyền máu trung ương đã có phong trào thanh niên "Điểm cắt tóc miễn phí phục vụ bệnh nhân". Tầm 16h chiều thứ 5 hàng tuần, các y bác sĩ khoa Điều trị Hóa chất đi các phòng thông báo có lịch cắt tóc. Trung bình mỗi buổi có từ 15 đến 20 bệnh nhân đăng ký. Trong số này, nhóm bệnh nhân khiến các bác không nỡ cắt trọc nhất là những em bé bị ung thư máu còn quá nhỏ tuổi. Theo các bác sĩ, xuất phát từ công việc hằng ngày, bệnh nhân hóa trị bị rụng tóc nhiều. Tóc vương vãi hết giường chiếu, gối đệm, góc nhà gây mất mỹ quan bệnh viện. Bệnh nhân bị ung thư lại hay bị sốt thất thường, khó tắm gội vệ sinh nên mái tóc trở thành nơi chứa vi khuẩn gây bệnh. Thêm vào đó, đặc thù bệnh nhân ở Viện huyết học - Truyền máu trung ương bị bệnh về máu. Nếu chảy máu, khó cầm dễ khiến bệnh nhân và người thợ cắt lo lắng. Cho nên cần thiết có những bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân từ "góc con người". Dự kiến sắp tới bệnh viện sẽ tổ chức thêm một buổi cắt tóc miễn phí nữa vào thứ 3 để bệnh nhân không phải chờ lâu. Một điều rất ý nghĩa trong những buổi cắt tóc ngoài giờ là bác sĩ, bệnh nhân và người nhà người bệnh gần gũi nhau hơn. Hình ảnh người thầy thuốc mặc áo blue trắng không còn khiến các em nhỏ sợ hãi nữa. Qua đó việc điều trị cũng dễ dàng hơn. Bé Ngọc Ánh (6 tuổi, Lạng Sơn) lạ lẫm với kiểu đầu mới. Em luôn nở nụ cười trong lần đầu tiên được cắt tóc ở bệnh viện. Sau một tuần điều trị, mái tóc anh Tiêu (Ninh Bình) đã lơ thơ vài sợi. Anh hào hứng khi chuẩn bị được "xuống tóc". Phan Dương