Ông Hiệp, tổ trưởng tổ 1 (ấp Chánh 1, xã Tân Xuân, Hóc Môn, TP HCM) cho biết, cách đây khoảng năm tháng, bà Kim Anh (vợ một người Trung Quốc) đã thu mua đỉa từ nhiều nơi khác về sơ chế, đóng đông lạnh chuyển sang Trung Quốc.
Chủ vựa thu mua đỉa tổ chức “hoạt động” chủ yếu vào ban đêm. Một tuổi tối có tới hàng chục người lạ chở cả bao tải đến cân. Chỉ sau 2 ngày có một chiếc xe tải được “ngụy trang” để phía ngoài chở ốc bươu vàng đến lấy đỉa mang đi. Mỗi kg đỉa được bán với giá 150.000 đồng. Ham lời, nhiều hộ dân ở Tây Ninh còn nuôi đỉa ngay trong ao hồ của mình để bán. Ngoài ra họ còn mang máu trâu, bò ra các hồ bỏ hoang để làm mồi "câu" đỉa rồi dùng vợt hớt mang đi bán. Quá trình phân loại tại vựa của bà Kim Anh, nhiều đỉa con đã trôi xuống cánh đồng nước gần đấy.
Quanh khu vực còn hàng nghìn m2 luôn ngập nước. Những năm trước, người dân trong khu dân cư mới này mỗi buổi chiều thường ra câu cá hay lội xuống hái rau muống. Nay thì từ trẻ đến người già đều không dám lảng vảng ra mé nước vì sợ đỉa bám vào người, hút máu.
Người dân ấp Chánh 1 ám ảnh vì ruộng quá nhiều đỉa. Ảnh: Thâm Tâm. |
“Giờ chỉ cần lấy tay khuấy nhẹ xuống mặt nước là vô số đỉa to, đỉa nhỏ bơi lượn lờ đến. Có người nghịch ngợm bỏ cục tiết lợn xuống thì hàng trăm con đỉa lớn nhỏ sẽ kéo đến ăn. Khiếp nhất là đỉa trâu, to và dài bằng ngón tay giữa người lớn. Thật kinh sợ…”, ông Hùng, một người dân trong khu vực kể lại. Sau đó, để minh chứng, ông này nhúng bàn tay xuống nước một lúc thì đỉa ở đâu kéo về loằng ngoằng, xám xịt.
Mới đây, một người ở nơi khác đến cánh đồng này câu cá. Khi lưỡi câu bị vướng vào dây rau muống ông ta liền lội xuống gỡ. Bước lên bờ sau đó vài phút, cẳng chân ông chi chít toàn đỉa mà không hề hay biết. "Chúng nó hút 'ngọt' quá mà", ông Hùng kể lại. Người đàn ông câu cá sau đó đã hét toáng lên, nhảy tưng tưng hòng mong đỉa rơi xuống nhưng không thể. Cuối cùng phải nhờ dân gần đấy gỡ từng con ra. "Mỗi lần nói tới cánh đồng đỉa này là chúng tôi lại nổi da gà”, ông Hùng không giấu được lo lắng.
Chỉ một vợt nhỏ cũng bắt được hàng chục con đỉa. Ảnh: Thâm Tâm. |
Người dân luôn ám ảnh, lo sợ đỉa tấn công vào nhà hút máu bởi chúng sinh sôi nảy nở ngày càng nhiều nên đã phản ánh tới chính quyền địa phương. “Sau khi biết sự việc, chúng tôi đã tiến hành lập biên bản, buộc bà Kim Anh phải ký xác nhận cam kết chấm dứt hoạt động mua bán đỉa. Địa phương cũng đang bàn bạc các phương án giải quyết lượng đỉa thoát ra môi trường”, ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Xuân cho biết.
Khi biết bà Kim Anh không còn mua đỉa ở ấp nữa này, mọi người rất mừng song cánh đồng thì vẫn đang ngập đỉa. “Lúc trời mưa nước ngập, đỉa bò lên bờ. Rồi khi nước rút đỉa lổn ngổn. Nhiều người bị ám ảnh nên khi đau tai, đau mũi hay bất cứ chỗ nào cũng tưởng bị đỉa chui vào. Hoang mang lắm...", bà Oanh chủ tiệm tạp hóa gần đấy cho biết.
Thâm Tâm