>> Màn hiphop của trẻ khuyết tật mừng 1/6
Nhóm Nghị lực biểu diễn hiphop trong chương trình văn nghệ hôm 1/6. |
Tiết mục biểu diễn của nhóm nhảy Nghị lực trong ngày Tết thiếu nhi 1/6 khiến các em nhỏ ở Trung tâm phục hồi chức năng trẻ khuyết tật Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội thích thú. Khán giả bên dưới hò reo và vỗ tay theo những động tác "trồng cây chuối" của các "vũ công" khiếm thính. Góc bên cánh gà, cô giáo hướng dẫn đang dùng ngôn ngữ ký hiệu để ra hiệu cho học sinh chuyển động tác hoặc vào sao cho đúng nhạc. 9 em này từng tham gia cuộc thi Vietnam's Got Talent (VNGT) và lọt vào lòng bán kết 5.
Yêu thích hiphop và đều khiếm thính, 9 "vũ công" học lỏm qua những lần các tình nguyện viên đến giao lưu với trung tâm hoặc xem trên tivi. Thấy các em say sưa tập nhảy trong giờ nghỉ, các thầy cô ở trung tâm đã tuyển chọn một đội và cử đi thi Tìm kiếm tài năng Việt Nam.
Trong số 9 em, Trần Văn Huân 14 tuổi nhảy tốt nhất. Cậu bé người Lào Cai có khuôn mặt đẹp trai với mái tóc vuốt gel kiểu cách thay bộ quần áo khác ngay khi bài biểu diễn trên sân khấu kết thúc. Không giọng nói hay tiếng cười, cuộc trò chuyện của Huân với cô giáo diễn ra bằng các ký hiệu. Lần chuẩn bị cho Vietnam's Got Talent, Huân bị thương ở vai vì tập luyện nhiều. Không được hướng dẫn bài bản, cũng như các bạn trong nhóm, Huân chỉ ghi nhớ những động tác đã được nhìn thấy và tự tập.
Mỗi thành viên một tính cách nên đôi lúc cô giáo phải dỗ dành các em mới chịu tập. |
Nhoẻn miệng cười, cậu bé chia sẻ với người đối diện bằng ngôn ngữ của riêng mình rồi nhờ cô giáo dịch lại. "Lúc mới tập rất khó vì em không nghe được nhạc nhưng thích nhảy nên phải tập dần từng động tác riêng lẻ trước khi ghép với nhạc", Huân ra hiệu.
Huân cho biết thêm, trong lúc tập, các cô giáo sẽ hướng dẫn từng em. Cô nhảy trước, học trò làm theo đến khi nào thuộc động tác mới thôi. Do không nghe được nên cô giáo bày cho học sinh cách đếm nhịp. Nếu động tác nào có bốn nhịp, các em sẽ tự đếm trong đầu để thực hiện đủ. Đợt đi thi Vietnam's Got Talent, nhóm của Huân phải tập luyện hàng tối suốt nhiều tháng. Tập xong cùng cô giáo, Huân lại về tiếp tục ôn luyện ở phòng với các bạn.
Cũng đam mê hiphop, bốn bạn nữ trong nhóm ngoài đời là những người bạn thân. Chưa thực hiện được động tác khó như chống đẩy hay trồng cây chuối giống bạn nam nhưng các em gái cũng nhiệt tình tập để được đứng trên sân khấu. Không rạn xương như Huân, Ngân và Thủy chỉ bị vài vết trầy xước ở chân trong lúc tập.
Bị bỏ rơi lúc mới sinh ở bến xe tận Yên Bái, đến giờ, không ai biết chính xác tuổi thật của Thương. Cô bé được gửi đến trung tâm và được thầy cô ở đây lấy 1/6 là ngày sinh cho em. Các cô giáo ở đây cho hay, Thương khéo tay, thông minh và sống tình cảm.
Ngoài đời, các thành viên trong nhóm là chị em thân thiết. |
Vui vẻ và cá tính nhất trong nhóm là Thủy quê ở Quảng Ninh. Cô bé từng òa khóc trên sân khấu khi biết nhóm mình bị loại ở đêm bán kết thứ 5. Hơn một tuần vào Sài Gòn chuẩn bị cho VNGT, Thủy và các bạn phải tập luyện liên tục và ít thời gian đi tham quan. Nhớ nhà, không quen đồ ăn khiến các cô nàng bị đau bụng.
Sau mỗi màn biểu diễn của học sinh, cô Phùng Thị Dung, "huấn luyện viên" của nhóm Nghị lực, đều xúc động rơi nước mắt. Với cô, để các em được đứng trên sân khấu biểu diễn là cả một nỗ lực lớn của cả cô và trò. Theo cô Dung, do mỗi em một tính cách nên việc tập luyện trở nên khó khăn.
"Có em chỉ thích tập một mình khi không có các bạn khác. Lúc cả đội tập thì em không chịu tập, mọi người nghỉ lại tập. Những lúc như vậy, tôi và hai thầy, cô nữa phải lựa lời và dỗ dành. Lần tham gia VNGT là lần đầu tiên các em được lên truyền hình nên ai cũng vui và cười suốt", cô Dung chia sẻ.
Trong thời gian tập nhảy cùng các em, nhiều khi "huấn luyện viên" trên cũng nổi cáu và nản vì "nói các em không nghe lời". Tuy nhiên do hiểu tính cách và có thời gian dài gắn bó với trẻ khuyết tật nên cô Dung quyết không bỏ cuộc. Có mẹ làm cán bộ ở trung tâm nên cô giáo chuyên chăm sóc trẻ tự kỷ 28 tuổi này có tuổi thơ gắn với các em nhỏ thiệt thòi ở đây.
"Tôi coi các cháu như em, như con và muốn giúp đỡ các em để bù đắp phần thiệt thòi về tình cảm của chúng", cô Dung nói.
Một bức tranh bằng đá do Thương làm. |
Chưa từng được đào tạo về nhảy hiphop nhưng để đưa các em đi thi, cô cùng hai thầy, cô khác đã tự học và nhờ tình nguyện viên hướng dẫn rồi về dạy học sinh. Cô Dung cho biết, không chỉ biết nhảy hiphop, mỗi em trong nhóm lại có năng khiếu khác nhau.
"Thương và Huân làm tranh đá rất đẹp, các em khác thêu, may đều giỏi. Ngoài học văn hóa, ở trung tâm các em còn được hướng nghiệp", cô Dung cho hay.
Khi được hỏi về ước mơ nghề nghiệp tương lai, Ngân cười tươi chia sẻ sau này muốn nghề trang điểm làm đẹp cho mọi người. Huân bẽn lẽn ra ký hiệu muốn làm thợ làm tranh đá còn Thủy thích bán quần áo.
Hà Phương