Bà Teixeira năm nay đã 77 tuổi và bức ảnh ngày bà còn là một diễn viên múa ballet. Ảnh: AP. |
Bà Maria nói rằng mình chính là người phụ nữ "bí ẩn" trong cuốn sách Faith of My Fathers (tạm dịch: Lòng trung thành của những người cha tôi) xuất bản năm 1999 mặc dù trong cuốn tự truyện đó, cái tên Maria Gracinda Teixeira không thấy được nhắc tới.
Ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa có viết trong Faith of My Fathers rằng đã gặp một người mẫu Brazil khi ông còn là một thủy thủ trẻ trong chuyến đi tới thành phố Rio de Janeiro. Năm 1957, chiếc tàu khu trục USS Hunt đã neo đậu ở bến cảng của thành phố này một tuần.
Viết trong cuốn hồi ký, ông kể rằng đã trở lại Rio sau một thời gian ngắn ở đó và gặp lại người phụ nữ giấu tên. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người đã không đơm hoa kết trái bởi "sự thiếu kiên nhẫn của tuổi trẻ và khoảng thời gian gắn bó ngắn ngủi".
Tuần trước, các phóng viên địa phương đã lần ra tung tích của người phụ nữ này. Từ chối trả lời phóng vấn hôm thứ hai song bà Teixeira cũng tiết lộ chút ít về chàng McCain của 50 năm về trước ấy là một người đàn ông lãng mạn và hôn rất tuyệt.
"Chúng tôi gặp nhau vì tôi hay ăn trưa gần nơi tàu neo đậu. Ông ấy thật là bảnh trai. Tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng ông ấy lại viết về tôi. Đó là một điều ngạc nhiên".
Hàng xóm của cựu người mẫu kiêm diễn viên ballet Teixeira cho biết, bà ấy luôn nói rằng mình đã có những người tình quan trọng nhưng lại chưa bao giờ nói bất cứ điều gì về ông McCain. Theo News, cụ bà Teixeira đang sống tại Mage, cách Rio khoảng 60km về phía Tây. Bà đã 4 lần kết hôn nhưng hiện sống độc thân hơn 10 năm qua.
Bình Minh