Tối 6/5, khoảng 15 người đàn ông đi hai ôtô loại 7 chỗ và hai chiếc xe máy, kéo đến trụ sở doanh nghiệp Lan Thảo (phường Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) do anh Phạm Văn Lan (40 tuổi) làm giám đốc. Nhóm này mang theo một bao đao kiếm, mã tấu, gậy gộc, còng số 8 và xông vào đập phá.
Hiện trường nơi xảy ra vụ bắn giám đốc doanh nghiệp. |
Lúc này, tại trụ sở doanh nghiệp chỉ có vợ giám đốc là chị Ngô Thị Mai Thảo (39 tuổi). Nhóm người này xông vào chém chị Thảo khiến chị phải bỏ chạy sang bên nhà bên. Thấy sự việc bất bình, anh Linh hàng xóm chạy tới can thiệp cũng bị chém vào tay.
Nhận được điện thoại của gia đình, giám đốc Lan cùng người em tên Thành lái chiếc Mercedes 4 chỗ vội trở về. Khi xe của họ vừa tấp vào bên đường gần cửa nhà, anh Lan mở cửa bước xuống thì bị một nhóm người bao vây. Một người đàn ông rút khẩu súng trong túi áo khoác đen chĩa thẳng ngực anh Lan siết cò. Vị giám đốc chạy được khoảng 50m thì gục chết.
Sau khi ra tay, nhóm côn đồ vội vàng dọn hung khí chất lên ôtô tẩu thoát. Một nghi phạm trong nhóm sát hại giám đốc Lan vì không kịp lên ôtô tẩu thoát bị người dân bắt giữ giao công an.
Chị Phan Thị Ngọc (em ruột ông Lan) cho biết, anh trai của chị bị bắn chết là liên quan đến việc mua bán đất. Năm 2009, anh Lan bán miếng đất cho người chủ xưởng điều ở huyện Bến Cát với giá 2 tỷ đồng. Sau một thời gian, chủ xưởng điều muốn trả lại đất và đòi lại số tiền đã mua.
Vì chỗ quen biết nên anh Lan đồng ý và đã trả lại chủ xưởng điều 1,5 tỷ đồng và hẹn vài tháng nữa sẽ trả số tiền còn lại. Nhưng ông chủ xưởng điều không chịu và yêu cầu anh Lan phải trả tiền ngay.
"Trong nhóm kéo đến đập phá có ông chủ xưởng điều và con rể của ông này tên là Thành. Khi anh Lan về tới nhà thì chính Thành đã ra lệnh bắn", chị Ngọc cho biết thêm.
H. An