Ngay sau khi nhận được trình báo của gia đình em Nhung (14 tuổi) và hai cô bạn học cùng ngôi trường THCS tại huyện Vân Canh (Bình Định) về việc các em xách cặp đi học đã nhiều ngày nhưng chưa về nhà, cơ quan điều tra lập tức vào cuộc truy lùng tung tích của các nữ sinh này.
Không lâu sau đó nhà chức trách phát hiện các cô gái mới lớn đang sống trong một lô cốt tại nơi hoang vắng, gần núi rừng, địa bàn hiểm trở cách thị trấn Diêu Trì (Tuy Phước) 10km. Cùng có mặt với các nữ sinh còn có 2 thanh niên trẻ khác nhưng họ khai "đại ca" của cả nhóm là Trần Thanh Tùng (19 tuổi) đang đi mua mì tôm cho cả nhóm.
Khu vực các nữ sinh sống bầy đàn trong lô cốt. Ảnh: D.T |
Tiến hành điều tra, xác minh, công an phát hiện Tùng vừa bỏ trốn khỏi địa phương với một cô gái khác. Anh ta từng tham gia trộm cắp tại địa phương nhưng lúc đó còn nhỏ tuổi nên không bị khởi tố. Lớn lên một chút hắn vẫn ăn chơi lêu lổng, thường xuyên tụ tập chơi bời và quan hệ tình cảm với rất nhiều cô gái trẻ.
Các nữ sinh được trao trả cho gia đình quản lý nhưng giám định pháp y cho thấy Nhung đã bị xâm hại tình dục. Sau 5 ngày lẩn trốn, Tùng mò về nhà lấy thêm đồ đạc thì bị công an bắt giữ.
Làm việc với cơ quan điều tra, Tùng khai, sáng 30/1 đã gọi điện rủ Nhung đến chơi với mình. Dù mới quen biết Tùng nhưng cô gái mới lớn đã vội nhận lời và rủ thêm 2 cô bạn thân đón xe buýt xuống xã Phước An, huyện Tuy Phước để gặp anh ta. Cùng ra đón "bạn gái" với Tùng còn có 2 cậu nhóc khác. Sau khi nhậu nhẹt và hát karaoke, Tùng rủ các em gái ở lại tiếp tục chơi xuân.
Tùng dẫn cả đám đến sống tại một lô cốt. Ban ngày họ đánh bài, nhậu nhẹt, Tùng có trách nhiệm mua lương thực cho cả nhóm, chủ yếu là mì tôm. Đêm đến cả 6 người cùng ngủ trong lô cốt chỉ rộng khoảng 2m2. Sáng 2/2, Tùng đã cùng Nhung làm "chuyện vợ chồng" trong một vườn bạch đàn. Trước đó một ngày họ cũng "yêu" nhau tại một nhà nghỉ ở khu vực ngã 3 Phú Tài (TP Quy Nhơn).
Ngày 9/2, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) đã khởi tố, bắt giam Trần Thanh Tùng (19 tuổi), để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em.
Vũ Hải